Sau khi lên xe bác chạy từ từ cho nó bóp điên lên luôn.
Hôm trước có thằng yaris bóp còi em liên tục ở Âu Cơ, mà phía trước em toàn 2B đang giờ cao điểm, em nghĩ chắc có thằng 2b nào chạy sát nó nên bóp, nhìn lại thì không thấy, nó đu sát đít em, bóp còi dài hơn. Em ghét quá tới ngã tư còn ~10s đèn xanh, em rề rề nó càng bóp điên hơn, em nhích từ từ còn ~1s thì em đi, nó ráng bường theo thì bị xx lụm
Một chuyện khác:
Em cũng bị thằng taxi phía sau bóp còi xin vượt mà đường đông, né vào hay nhanh hơn đều không thể. Đến ngã tư đèn đỏ, đơi nó dừng xe em bắt đầu de nhẹ lại sát đầu xe nó (có camera và cảm ứng de), nó sợ đụng nên càng bóp điên hơn, em càng de nó càng bóp. Lúc em de thì không ai thấy, kết quả toàn bộ 2B ở đó quay đầu lại nhìn như UFO, có mấy người lẩm nhẩm gì đó.
Còn một cái bóp còi em ghét cay ghét đắng đó là khi còn ~1-2s nữa đèn xanh thì phía sau bóp còn như điên. Hôm trước em chứng kiến 1 thằng taxi bóp kiểu này, ông 2B đậu xe lại trước đầu nó rồi xuống xe định đập nó may mà bà vợ can.
Bản thân em cũng bóp dữ lắm khi mấy thằng 2B tà tà vào len 4B mà theo em thấy thì hầu như mấy thằng đó bị điếc nên không thằng nào nhường đường.