TDC confirmed
Hạng B2
29/4/09
336
3
18
50
HCM
scrlinh nói:
Xe hơi nào cũng có cái còi để " phòng thân", xử dụng thế nào là do người bóp thôi, nhờ tiếng kèn xe để gây sự chú ý của người khác hòng tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra. Chỉ khi nào lạm dụng tiếng kèn xe để thị uy, giành đường v.v... mới đáng phê bình. <span style=""color: #ff0000;"">Đề nghị xxx canh me ngay mấy bệnh viện vì tuy có biển cấm bóp còi nhưng lúc nào cũng nghe tiếng còi</span> sau biển cấm nhất là bệnh viện Từ Dũ.

Có lúc cũng phải ngọai lệ Bác ơi, mình nhớ có lần đi ngang qua bệnh viện An Bình, thấy biển cấm còi và gặp ngay 1 bác tải de xe ngay trước mặt mình (đổ xe sát lề) đã de vào rồi có lẻ chưa ngay nên lấy đầu ra lại, mình pha quá trời mà bác tài này đui không thấy và cúng cuồi là ... bóp tin tin Bác ấy mới thắng lại.
Mình có nhớ đọc bài báo nào của PV Singapre nói về VH bóp còi VN mình và kết luận là tiếng còi không phải kêu người ta "tránh ra" mà là báo hiệu "ta tới đây" khi tham gia giao thông.
 
Hạng B2
25/9/10
386
4
0
Xứ nào Em hổng biết rành nhưng BÓP CÒI / THỔI KÈN ở xứ này ... Em đều thích !
 
Hạng B2
6/9/07
223
62
28
Em thì bóp còi khi tín hiệu đèn đỏ còn chừng 10 giây...phía trước có mấy thằng "lôm côm" cả già lẫn trẻ đậu quá vạch dừng.
 
Tiếng còi vang lên mấy chú "chạy" khí thế luôn:D:D:D:D:D
 
Hạng D
24/4/10
3.904
52
48
Em chúa ghét chuẩn bị dừng đèn và chuẩn bị đi là bị phía sau bóp kèn, trường hợp một là phía sau có tay muốn vượt nhanh để không dính đèn, trường hợp 2 là không muốn bị mất 1s nào khi đèn xanh nên còn 5s đã inh ỏi rồi. Bình thường thì em mackeno, bữa nào đi 1 mình + rãnh rỗi + "nóng trong người" là em cứ lởn vởn trước mặt nó cứ lâu lâu thì nhấp thắng sâu chừng 3 phát liền là nó xanh mặt, em địa kính thấy nó vượt phải là giả bộ lấy lái gấp qua phải, lỡ mất thời cơ vượt phải, chừng nào nó rẽ hướng khác mới thôi.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Ui...Một ngày xấu giời hai báv trên gặp nhau dưới đèn tín hiệu có khi hay...
 
Hạng D
10/10/09
4.176
720
113
phantan nói:
<span style=""background-color: #ffff00;"">Ui...Một ngày xấu giời hai báv trên gặp nhau dưới đèn tín hiệu có khi hay... là NGƯỜI MỘT BÊN VÀ XE MỘT BÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!!</span>
 
Hạng B2
6/9/07
223
62
28
huynhnhatminh nói:
Em chúa ghét chuẩn bị dừng đèn và chuẩn bị đi là bị phía sau bóp kèn, trường hợp một là phía sau có tay muốn vượt nhanh để không dính đèn, trường hợp 2 là không muốn bị mất 1s nào khi đèn xanh nên còn 5s đã inh ỏi rồi. Bình thường thì em mackeno, bữa nào đi 1 mình + rãnh rỗi + "nóng trong người" là em cứ lởn vởn trước mặt nó cứ lâu lâu thì nhấp thắng sâu chừng 3 phát liền là nó xanh mặt, em địa kính thấy nó vượt phải là giả bộ lấy lái gấp qua phải, lỡ mất thời cơ vượt phải, chừng nào nó rẽ hướng khác mới thôi.
 
Bác khg "hỉu" ý em gòi
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif
:D:D:D:D
 
Hạng F
11/1/10
6.129
66.377
113
Hôm trước em làm máy lạnh, lúc nhận xe ko kiểm tra, chạy ra đường mới biết. Chỉ đánh 1 vòng quay lại khoảng 1km thôi mà tháo mồ hôi hột. Bác nào nói ko cần còi thì thử off còi chạy 1 đoạn vào giờ cao điểm xem.
 
Hạng B2
6/2/08
391
3
18
saigon
cpkhanhhung nói:
Hôm trước em làm máy lạnh, lúc nhận xe ko kiểm tra, chạy ra đường mới biết. Chỉ đánh 1 vòng quay lại khoảng 1km thôi mà tháo mồ hôi hột. Bác nào nói ko cần còi thì thử off còi chạy 1 đoạn vào giờ cao điểm xem.
Đúng thật, không có còi, không dám lái xe ở thành phố này!