Xe em chết còi đâu cả tháng nay mà chết cái Low mới tức còn mỗi cái High. Mỗi lần bấm chẳng ăn thua gì, có khi 2B còn ngó lại xe có phải ô tô không rồi mới chịu về đúng lane của mình. Hôm rồi rảnh thay cả 1 cặp, mọi khi đi làm với còi hư mất 30-40 phút tùy ngày, từ hôm thay còi hết dưới 30 phút. Thiết nghĩ, cái còi sinh ra là có ý của nó, tuy nhiên không nên lạm dụng quá tiếng còi mà chỉ dừng ở mức sử dụng để tránh những tai nạn không nên có.
Bóp còi vào giờ cao điểm thì càng kẹt xe . Mấy bác cứ bình tĩnh .cpkhanhhung nói:Hôm trước em làm máy lạnh, lúc nhận xe ko kiểm tra, chạy ra đường mới biết. Chỉ đánh 1 vòng quay lại khoảng 1km thôi mà tháo mồ hôi hột. Bác nào nói ko cần còi thì thử off còi chạy 1 đoạn vào giờ cao điểm xem.
Em nghĩ ý bác ấy ko phải bóp còi để thúc ng khác chạy, mà bóp để máy chú 2b biết có mình đang bò lên mà xử lý, ko thôi thấy 2b mà mình chả dám vượt, lạng quạng trầy mõm như chơi!XíchLôĐiện nói:Bóp còi vào giờ cao điểm thì càng kẹt xe . Mấy bác cứ bình tĩnh .cpkhanhhung nói:Hôm trước em làm máy lạnh, lúc nhận xe ko kiểm tra, chạy ra đường mới biết. Chỉ đánh 1 vòng quay lại khoảng 1km thôi mà tháo mồ hôi hột. Bác nào nói ko cần còi thì thử off còi chạy 1 đoạn vào giờ cao điểm xem.
Còn em, chạy chiếc Hyundai Sonata, còi hay vô địch thiên hạ! Mổi lần bóp, nó kêu như ...dế kêu vậy!
Quê quá, thà im còn hơn... hihi..


Bản thân em qua Nhật, Malay, Sing hầu như không nghe thấy tiếng còi xe. Nhưng căn bản bên đấy toàn xe hơi, ít xe 2B. Còn bên mình cứ chỗ nào trống là 2B chèn vào nên đôi khi không kèn k được. Nhưng em chúa ghét cái bọn đèn đỏ gần qua xanh mà bóp còi.
Em thì chạy ra xa lộ hay đi trong tp thì rất it khi bóp còi,nhưng ma khi đi ngang qua nhà mấy sếp ở khu biệt thự như Q2 hoặc PMH có biển cấm bóp còi la TIN TIN TIN TIN... hiii hiii
ac ac ac TO CÒI quá xá cỡ!...tandat_456 nói:Em thì chạy ra xa lộ hay đi trong tp thì rất it khi bóp còi,nhưng ma khi đi ngang qua nhà mấy sếp ở khu biệt thự như Q2 hoặc PMH có biển cấm bóp còi la TIN TIN TIN TIN... hiii hiii

Em vẫn xài nhưng không lạm dụng. Em sử dụng còi trong các tình huống sau:
- Muốn vượt qua 2B đang chạy trên lan 4B, hay xin vượt xe khác.
- Trước xe em là mợ hay 1 cặp đang chạy 2B rất lơ đãng.
- Đèn xanh đã hơn 5s mà 2B vẫn ko chạy (lấn qua vạch vôi nên ko thấy đèn).
- Muốn vượt qua 2B đang chạy trên lan 4B, hay xin vượt xe khác.
- Trước xe em là mợ hay 1 cặp đang chạy 2B rất lơ đãng.
- Đèn xanh đã hơn 5s mà 2B vẫn ko chạy (lấn qua vạch vôi nên ko thấy đèn).