Không bao giờ hiểu nổi mấy người chạy 2B. Mịa đã lấn vạch dừng qui định thì đèn xanh chạy đi, Không! Cứ đứng đấy như là tâm hồn đang trên đảo ấy.

Nhuong Lam nói:Không bao giờ hiểu nổi mấy người chạy 2B. Mịa đã lấn vạch dừng qui định thì đèn xanh chạy đi, Không! Cứ đứng đấy như là tâm hồn đang trên đảo ấy.![]()
Thì bác cứ canh đèn đỏ còn chừng 5-10 giây gì đó...bóp một phát như em...có "fin" coi liền hà
Conco nói:Em vẫn xài nhưng không lạm dụng. Em sử dụng còi trong các tình huống sau:
- Muốn vượt qua 2B đang chạy trên lan 4B, hay xin vượt xe khác.
- Trước xe em là mợ hay 1 cặp đang chạy 2B rất lơ đãng.
- Đèn xanh đã hơn 5s mà 2B vẫn ko chạy (lấn qua vạch vôi nên ko thấy đèn).
Rõ ràng là còi vẫn quan trọng nếu không các hãng xe không sản xuất để làm gì. Vấn đề là dùng nhưng không lạm dụng.
Tom Heo nói:Nhuong Lam nói:Không bao giờ hiểu nổi mấy người chạy 2B. Mịa đã lấn vạch dừng qui định thì đèn xanh chạy đi, Không! Cứ đứng đấy như là tâm hồn đang trên đảo ấy.![]()
Thì bác cứ canh đèn đỏ còn chừng 5-10 giây gì đó...bóp một phát như em...có "fin" coi liền hà![]()
Em cũng hay dùng chiêu này cho mấy thằng dừng lấn vạch...cứ nhấn 2 cái tin tin là cha con nó cắm đầu vặn ga...

Trưa hôm qua mới "gài hàng" 1 chú Nouvo tóc đỏ tóc vàng ngay ngã ba CMT8 - Trường Sơn.
Hôm nào em sẽ áp dụng chiêu thức nàyTH7128 nói:Tom Heo nói:Nhuong Lam nói:Không bao giờ hiểu nổi mấy người chạy 2B. Mịa đã lấn vạch dừng qui định thì đèn xanh chạy đi, Không! Cứ đứng đấy như là tâm hồn đang trên đảo ấy.![]()
Thì bác cứ canh đèn đỏ còn chừng 5-10 giây gì đó...bóp một phát như em...có "fin" coi liền hà![]()
Em cũng hay dùng chiêu này cho mấy thằng dừng lấn vạch...cứ nhấn 2 cái tin tin là cha con nó cắm đầu vặn ga...![]()
Trưa hôm qua mới "gài hàng" 1 chú Nouvo tóc đỏ tóc vàng ngay ngã ba CMT8 - Trường Sơn.
