Hạng D
18/3/11
1.068
110
63
Sài Gòn HCM
Em thì chỉ hay BÓP để nhắc các Bác xe máy là em có mặt phía sau, đừng có chặt đầu em! :D
BÓP để mấy cha xe máy đi cho đúng làn đường vì đôi khi các cha xe máy rãnh rãnh đường vắng mà cứ thích vô làn ô tô chạy rề rề (em sử dụng xe máy nhiều hơn ô tô)
033102bebe_1_prv.gif


Cuối cùng về việc BÓP khi có chuyện khẩn, theo ý em thì khi nào có việc GẤP thì bật đèn ưu tiên lên, chắc người xung quanh sẽ hiểu thôi ạh! Còn cứ lù lù mà BÓP inh ỏi thì người ta ghét lắm!
 
Hạng D
14/8/11
4.247
92.108
113
Nhà cháu luôn hạn chế bóp còi tới mức tối đa!!! Tuy nhiên, trên đường mà thấy đôi trai gái đi xe máy... bọn chúng chọc nhau cười rúc rich.. chả biết xung quanh là gì.... hoặc một ông ... nhà thơ ( phỏng đoán ).. cứ ngửa mặt lên trời.. rà rà xe như đang ngấm thơ.. ngừng .. thở thì .. tất phải vô phép thôi!!!
Nhiều lúc thấy họ choáng choàng cũng .. mặc cảm tội lỗi thật... tuy nhiên còn hơn là họ không phải nghe còi mà ...."được".. nằm trên nắp ca pô xe mình!!! Thôi thì .. tùy cơ... nhấn còi vậy!!!
21.gif

 
Last edited by a moderator:
Hạng D
9/8/11
1.593
99
48
HCM city
Em đi 2 bánh cái cần xinhan muốn hư mà cái còi mới tinh, em xài xi nhan hơn còi.

Ai bóp còi đề nghị chặt tay :D
 
Hạng B2
11/10/12
389
133
43
58
Em thì ảnh hưởng ku láng giềng Thái lan, rất ít khi bấm kèn, cứ bị bà cả cằn nhằn hoài : "Hâm quá! Cứ tưởng VN là Thái hử, còn khuya ..."
bash.gif

Em sợ nhất là các pak 2B vừa lái vừa nghe phone, có bấm các pak ấy cũng chẳng quan tâm , hix
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
21/12/12
9.912
2.760
113
nobita48 nói:
Điều kiện giao thông ở Việt nam mà các Bác không "tin tin" thì em xin làm công không cho các Bác,,,em thề..
ra đường mỗi lần vượt 2b (hay cả 4b đến cả 18b) không còi mà vượt thì thôi rồi, tim e nó nhảy lên não chứ ko còn trong lồng ngực :mad:.
Em đồng ý là chúng ta phải văn hóa về vấn đề còi xe, đừng có ra đường là bấm inh ỏi đinh tai nhức óc, đừng có sau đít mà giục người ta (có lần em cầm cả cái tuýp inox xuống đòi tán vào đầu thằng Fo Tông Nờ,,,tưởng xe ngon là còi được ak), chứ ra đường mà không còi thì thật sự sợ lắm các Bác àh..
mời bác qua làm k công cho em như đã thề. Em đi xe hầu như k bao giờ bấm còi. Cái còi chỉ để bấm khi:
--chờ cửa, gọi người ra.
--cho con bấm nghịch khi chờ.
--bị thằng nào tin tin đằng sau, nhường nó qua rồi cứ chạy đu đít tin tin lại.
--chửi thằng nào con nào băng ngang đường kiểu tự sát.

Ai lỡ dại thấy bác nobita48 ới giúp e nhé. Đa tạ.
 
Last edited by a moderator:
Hạng B2
26/4/11
146
0
16
35
Trong nội thành thì ko, chỉ khi nào về quê hoặc chạy xe liên tỉnh tới mấy giao lộ em mới bóp còi. Có lần em bóp để báo hiệu mà vẫn bị mấy đồng chí choai choai phang vào giữa luôn