Câu ngạn ngữ ngày thật ý nghĩa .

  • Bình chọn: 6 85,7%
  • không

    Bình chọn: 0 0,0%
  • vô bổ

    Bình chọn: 1 14,3%

  • Total voters
    7
Tập Lái
26/11/14
47
9
8
Bình phước
goo.gl
"Thêm một người bạn.bớt một kẻ thù"
Chắc ai đó sẽ hiểu !
 
Hạng B2
17/10/13
177
96
28
Em thích câu " thêm 1 người bạn là bớt đi 1 người ko quen biết" . Ko quen biết thì ko thành thù được. Ý câu của bác là " thằng bạn nào đâm sau lưng mình thì mình cũng cố nhịn để ko thành thù"
 
Hạng D
19/2/10
1.999
5.430
113
Có câu thêm một ngàn người bạn nữa vẫn còn ít nhưng chỉ có một kẻ thù thôi cũng nhiều lắm rồi.
 
Hạng B2
16/7/12
359
274
63
58
"Thêm một người bạn.bớt một kẻ thù"
Chắc ai đó sẽ hiểu !

Chưa chắc đâu bác ơi. Với em bạn thì có nhiều nhưng bạn đúng nghĩa của nó chắc không cần dùng tới bàn tay thứ 2 để đếm. Bạn mà đâm sau lưng thì còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù trước mặt.
 
  • Like
Reactions: bl3399
Tập Lái
24/1/15
6
3
3
sai gon
Chưa chắc đâu bác ơi. Với em bạn thì có nhiều nhưng bạn đúng nghĩa của nó chắc không cần dùng tới bàn tay thứ 2 để đếm. Bạn mà đâm sau lưng thì còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù trước mặt.
10888449_856574954365021_1704176710817702249_n.jpg
 
  • Like
Reactions: bl3399
Tập Lái
24/1/15
10
3
3
sai pho
Chưa chắc đâu bác ơi. Với em bạn thì có nhiều nhưng bạn đúng nghĩa của nó chắc không cần dùng tới bàn tay thứ 2 để đếm. Bạn mà đâm sau lưng thì còn nguy hiểm hơn cả kẻ thù trước mặt.

Bản thân là bạn tốt sẽ có được bạn bè tốt.
 
Tập Lái
24/1/15
6
3
3
sai gon
[BCOLOR=#ffffff]
" I had three chairs in my house; one for solitude, two for friendship, three for society.
[/BCOLOR]
Tôi có ba chiếc ghế trong nhà mình; cái thứ nhất cho sự cô độc, cái thứ hai cho tình bạn, cái thứ ba cho xã hội.
"
Henry David Thoreau