Hôm rồi em vừa mới đóng phạt xong ở CA Dĩ An. A CA cũng dễ thương heheee. Em đến nơi chưa tới 1.30pm Cổng đóng, đứng nắng đợi đúng giờ có kẻng BV mở cổng cho vào, các CA bắt đầu loanh quanh lấy hồ sơ và các công tác chuẩn bị cho làm việc. Em ngồi vào ghế và đợi. A CA còn nói đợi tôi chút tôi chuẩn bị lấy mấy HS. Rồi để cái rổ nhựa lên để để giấy hẹn vào đó đợi thêm 1 chút A CA kiểm tra => lấy đưa Biên Bản quyết đinh xử phạt có chỗ ký rõ ràng giao cho => ra nhờ xe ôm chạy nộp phạt xong => đưa giấy đóng tiền vào và có yêu cầu cung cấp thêm 1 bản photo CMND lại phải chạy ra nhờ xe ôm photo => ghi sổ lại số BB, số GPLX, ngày giờ và thêm cái dòng chữ cái tạm giữ 30 ngày, nhưng sau 30 ngày em mới nộp phạt nên trả GPLX luôn (Lúc A ấy ghi tạm giữ 30 ngày thì em thì sợ mấy anh tính tạm giữ 30 ngày kể từ ngày nhận BB thì em lại thêm 1 tháng nữa đi xe không phép nhưng ko dc nhận lại ngay) yêu cầu ghi rõ và ký nhận đã nhận lại GPLX vào sau lưng biên bảnAnh nói vậy là anh chưa có ký biên bản quyết định xử phạt rồi. Nhìn đi để biết sau này ký chỗ nào nha bác. Ông thì bảo ký, ông thì bảo khỏi ký. Chắc ký lủng đầu ông quá(((
View attachment 317239
Ah e chỉ thuật lại của anh kia đang ngối đối diện với xxx thôi chứ em ngồi dưới chụp lên cho các bác chiêm ngưỡng tấm ảnh đẹp về những điều Bác dạy cho CS.
Chỉnh sửa cuối: