Một câu chuyện có thật của em.. Em thi bằng lái tháng 5 năm 2014 tại trường Hải Vân tp.Biên Hòa .sau khi thi thố đàng hoàng thì trường hẹn 14ngay sau lên lấy bằng nhưng mới 12 ngày em đã gọi ông thầy hỏi có bằng chưa ông là sáng h trường đã trả bằng rồi . vì trước khi thi em có nói vs ông thầy là sao khi thi có bằng thầy cho em mượn xe nhà ổng có chiếc camry 1994)làm 1 chuyến về Đồng Tháp quê emem(em ở đây vs người thân) ông nói ok ổng hoàn toàn tin tưởng taitay lái của em.
Vậy là buổi sáng gọi do nôn lái quá nên trưa em ra sân vận động Đồng Nai lấy xe ổng luôn vì khi đi thi là thi xe tải KIA 1t7, giờ chạy con camry cái đầu nó dài cả thướt mấy nên ông nói ra đi 1 vòng Biên Hòa cho quen xe rồi lấy lun.
Chạy một vòng ok..làm một vòng nữa chỉ dẫn các thứ cũng ok lun. Vậy là em dánh xe về Bồn Nước mà quên mất cái dụ bằng lái các bác lúc đó chỉ biết tập trung lái không sợ xxx yyy j hết trơn lun.
Xong chạy tới cây xăng Amata thì hết xăng em chạy dc cái xe gần trụ xăng A92 cũng gần 15p xe máy lạnh mà mồ hôi nó đỗ quá trời.. Mấy cha cây xăng cứ đứng cười.. Em de dô xong nói mấy a thông cảm hùi nhỏ h mới ngồi chạy xe lần đầu.. Hùi nảy em tưởng đạp lộn chân ga ủi cây xăng lun rồi.. Bằng lái em còn chưa có
. Mấy chả xuống sắc liền hehe
Em chạy về nhà rồi mới lấy 2b chạy lấy bằng. Chiều đó về m.tây bữa sau chở ông bà già đi Châu Đốc lun hihi
Vậy là buổi sáng gọi do nôn lái quá nên trưa em ra sân vận động Đồng Nai lấy xe ổng luôn vì khi đi thi là thi xe tải KIA 1t7, giờ chạy con camry cái đầu nó dài cả thướt mấy nên ông nói ra đi 1 vòng Biên Hòa cho quen xe rồi lấy lun.
Chạy một vòng ok..làm một vòng nữa chỉ dẫn các thứ cũng ok lun. Vậy là em dánh xe về Bồn Nước mà quên mất cái dụ bằng lái các bác lúc đó chỉ biết tập trung lái không sợ xxx yyy j hết trơn lun.
Xong chạy tới cây xăng Amata thì hết xăng em chạy dc cái xe gần trụ xăng A92 cũng gần 15p xe máy lạnh mà mồ hôi nó đỗ quá trời.. Mấy cha cây xăng cứ đứng cười.. Em de dô xong nói mấy a thông cảm hùi nhỏ h mới ngồi chạy xe lần đầu.. Hùi nảy em tưởng đạp lộn chân ga ủi cây xăng lun rồi.. Bằng lái em còn chưa có
Em chạy về nhà rồi mới lấy 2b chạy lấy bằng. Chiều đó về m.tây bữa sau chở ông bà già đi Châu Đốc lun hihi