Hạng B2
4/6/14
353
333
63
45
Bình Dương
giờ nghĩ lại thấy hồi đó chơi dại quá. Mới học lái xe được mấy ngày, lấy xe chở Vợ, Bạn đi long nhong, rồi chở F1 đi lòng vòng....may là hok bị xx bắt, và cũng không gây tai họa gì cả. Em xin chừa hic hic
 
Hạng B1
16/11/11
74
367
53
Tháng 1 năm sau em mới có bằng lái, còn lái xe không bằng thì em lái được 1 năm rồi, may mắn chưa bị xxx ngoắc lần nào mặc dù cũng gặp nhiều trên đường, chắc cũng 1 phần em chạy đúng luật.
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Haha.. hồi đó có 1 lần đi 2b, lúc mà đường Kha Vạn Cân từ ngã 4 Bình Triệu vẫn còn được phép đi 2 chiều, nhưng có Phạm Văn Đồng rồi. Hôm đó đi chơi nhà thằng bạn, xe em đậu sâu ở trong, có việc phải đi nên mượn cái Axelo của thằng bạn bên ngoài, tính em thì hãy kỹ (mà lần này kỹ ko tới nơi tới chốn), trước khi đi em yêu cầu thằng bạn đưa nguyên cái bóp để có gì công an hỏi có giấy tờ cho hợp pháp. Chạy từ Hiệp Bình, tới chổ đường rẽ ra Phạm Văn Đồng, gần ga Bình Triệu (cái chổ mà hôm trước anh em đội Hàng Xanh được lên clip vụ vạch bóp người dân đấy ạ), rẽ phải thì em vẫn luôn bật xi nhan, nhưng khốn thay lạ xe, bật nghe cái cạch rồi, cứ ung dung mà chạy.. Vừa lúc đầu ra nghe cái "hoét". Một chàng trung sĩ đen thui đứng cách chừng 3m cầm cạp nong xỉa thẳng mặt, lúc này theo thói quen e kiểm tra lại coi có gì vi phạm, nhìn xuống táp lô thì thấy xi nhan chưa bật, nên vội bật phải rồi tấp lề. Tiếp theo là :

em: em lỗi gì anh ơi.
xxx: em lỗi không bật xi nhan khi quẹo ra, (y như là sợ em biện minh, hắn nói tiếp ngay), anh đứng trước mặt em mà, nên đừng có cải
em: chỉ tay vào mặt đồng hồ và cái đèn nhan đang nhấp nháy, nói láo : xi nhan em có bật mà anh nói sao vậy ?
xxx: cái này anh thấy rõ ràng em mới bật mà, xuất trình giấy tờ đi, đừng có cải .. hùng hổ lắm.
em: biết bí thế rồi, nên nhìn nhìn xem hắn có lỗi gì ko? chợt nhìn trên dưới thì thấy hắn ko có thẻ tuần tra kiểm soát, thay vào đó là hắn đeo cái gì các bác biết ko ? hắn đeo cái CMND... ha ha.. ôi mẹ ơi,. em cứ nhìn chằm chằm vào cái cmnd của hắn đeo trên túi áo.
xxx: hắn như biết ý đồ của em định bắt lỗi, nên hỏi.. : thẻ hả, muốn coi không, tui lấy cho coi
em: thế là cũng có cái để chẹt lại nhau, nhưng rồi cũng giở bài cũ..: anh đội Hàng Xanh phải ko anh?
xxx: ừ, có sao ko ?
em: thôi em cũng cháu chú T, chú H mà.. có gì anh nhắc nhở cho em cháu nó đi nhen a, chứ em cũng lỡ....
xxx: em chưa nói dứt thì hắn.: mẹ, xuống đây bài đặt cải này cải nọ, rồi nhìn thẻ tao nữa... nói xong câu cái hắn hét lớn, dõng dạc, dứt khoát 1 tiếng... ĐI...

Em chạy đi và thôi cũng mừng, nhưng cái quan trọng theo tiêu đề là khúc này: về tới nhà, kể lại cho mấy thằng bạn nghe vụ án, xong rồi lấy cái bóp của thằng bạn ra định kiểm tra coi bảo hiểm còn hạn không, thì hỡi ơi tất cả giấy tờ xe ko có trong bóp từ lúc nào.. Hỏi nó nó cũng chẳng nhớ nữa, cuối cùng gọi mấy cuộc đt mới biết là hôm trước nó cho thằng kia mượn xe mà thằng đó còn giữ, thế là hú hồn em 1 phen, phải chi chú kia đòi kiểm tra giấy tờ, bày đặt cương lên cái vụ thẻ xanh là toi mạng với nhà nó rồi.. Kinh nghiệm cho chữ nhẫn và nhịn :)
 
  • Like
Reactions: quackquack
Hạng C
2/9/11
538
388
63
Lúc đang học lái xe, cũng chạy ra ngoài đường nhưng có bằng lái đâu.
 
Hạng B2
20/8/12
303
446
63
SG
Bữa nay bị thêm vụ nữa.. Mấy hôm trước gữi cái xe đi bảo hiểm ở gara được chỉ định, nhân viên cực kỳ dể thương, xem như nhận xe tận nhà luôn.. Làm xong thì báo mình tới lấy để ký vào giấy khai này nọ.. Mọi thứ xong xuôi và mình cảm ơn, ra về, chạy bình thường và tự tin :)... Đến chiều hôm nay, đang làm việc thì anh tư vấn bảo hiểm kia gọi tới, mình thấy cứ tưởng là còn giấy tờ gì chưa ký, hỏi sao vậy anh.. Thì anh ấy bảo rằng hôm trước lấy giấy tờ vô để photo, lấy thông tin rồi để quên giấy tờ xe anh trong văn phòng luôn, giờ nhờ anh lên lấy về dùm em.. Xanh mặt cha mẹ ơi, em chạy xe ra đường thì hay bấm kiếng xuống, đến khi qua mấy chốt xxx thì gặp anh xxx nào kênh mình, thì mình kênh lại, chả sợ hahaha.. (láo quá).. cũng may là chiều hôm ấy ko anh nào vui tính chặn lại, ko thì xe 1 nơi, người 1 ngã rồi... Chiều muộn hôm nay vọt 2b lên văn phòng gara để lấy lại giấy,cũng hơi hậm hực.. Bực chứ phải ko mấy bác ...
 
  • Like
Reactions: quackquack
Hạng D
18/7/04
1.328
2.770
113
Sài Gòn
Bữa nay bị thêm vụ nữa.. Mấy hôm trước gữi cái xe đi bảo hiểm ở gara được chỉ định, nhân viên cực kỳ dể thương, xem như nhận xe tận nhà luôn.. Làm xong thì báo mình tới lấy để ký vào giấy khai này nọ.. Mọi thứ xong xuôi và mình cảm ơn, ra về, chạy bình thường và tự tin :)... Đến chiều hôm nay, đang làm việc thì anh tư vấn bảo hiểm kia gọi tới, mình thấy cứ tưởng là còn giấy tờ gì chưa ký, hỏi sao vậy anh.. Thì anh ấy bảo rằng hôm trước lấy giấy tờ vô để photo, lấy thông tin rồi để quên giấy tờ xe anh trong văn phòng luôn, giờ nhờ anh lên lấy về dùm em.. Xanh mặt cha mẹ ơi, em chạy xe ra đường thì hay bấm kiếng xuống, đến khi qua mấy chốt xxx thì gặp anh xxx nào kênh mình, thì mình kênh lại, chả sợ hahaha.. (láo quá).. cũng may là chiều hôm ấy ko anh nào vui tính chặn lại, ko thì xe 1 nơi, người 1 ngã rồi... Chiều muộn hôm nay vọt 2b lên văn phòng gara để lấy lại giấy,cũng hơi hậm hực.. Bực chứ phải ko mấy bác ...
Like cái cho bác vui, kể chuyện mà không ai like thì cũng chán :D
 
Hạng D
16/5/07
1.931
1.030
113
nghĩ lại hồi xưa ngu liều bỏ mẹ, biết lái+có bằng nhưng bằng lấy ở quảng nam-đà nẵng thời chưa tách tỉnh, vô sg thời gian mất bằng xin cấp lại không được nên đi thi lại từ đầu, hôm đi thi lôi con xe (4b) mới mua có biển nhưng chưa có giấy lái lên củ chi thi..bà mẹ đi qua cả đống chốt, thậm chí có xxx còn phóng moto theo dòm dòm...Chưa đâu thi xong đang chờ cấp bằng mà cuối tuần nằm không biết làm gì rủ em bồ xách xe chạy ra long hải tính ăn hàu nhưng đề pa lúc 4h chiều ra đó trễ không có gì ăn tặc lưỡi quất luôn vũng tàu ăn khuya kiếm chỗ ngủ, ăn xong tự nhiên em bồ kêu lạ chỗ không ngủ được..ờ thì quay đầu..về tới chung cư H4 Q4 3h sáng. Giờ nghĩ lại sao khùng điên quá..mà chớp mắt mở mắt chuyện đó cũng gần 10năm rồi.
 
Hạng F
22/2/08
9.509
12.746
113
Năm 99 máu xe quá em múc đại 1 em "đồ cổ" chạy. Năm 2000 mới có bằng. Vạy mà nam kỳ lục tỉnh, tây nguyên, nam trung bộ gì làm láng hết. Hồi dó ít xe, ít xxx cộng với người không bằng cẩn thận hơn có bằng nhiều nên không sao cả. Lúc đó em chưa có bằng nhưng kèm tay lái cho mấy ông có bằng hoài :3dcuoi:
 
Hạng D
19/11/11
4.389
7.755
113
cái này là phạm luật nghiêm trọng luôn nè, ko nên nha các bác (nói chứ e cũng phạm luật hoài hehe, do quên chứ ko phải cố ý)