Mình thuật lại câu chuyện bên bàn cà phê với ViP để các Bác ngẫm nghĩ xem nhen. Chuyện như thế này:
BOT là chủ trương của Nhà nước, vốn cho dự án BOT toàn vay Ngân hàng, trong khi vốn của Nhà Đầu tư là không đáng kể, cho nên mức thu bao nhiêu và thu trong bao lâu cũng do mấy ông ở Nhà nước quyết định hết, cứ thế mà bổ xuống thu của người dân.
Về phiá người dân, do phải đóng quá nhiều thuế phí, người dân quá ấm ức nên phản kháng, rồi báo chí vào cuộc, trạm thu phí phải xả cửa, v.v làm cho người dân hả dạ, có vẻ như người dân đã thắng.
Báo chí đưa tin chỉ riêng sai phạm tại 6 dự án BOT ở Tp.HCM mà đã đến 2,000 tỷ, tiền thuế của người dân đóng cho Nhà nước giờ đem đi trả nợ.
Về phía Nhà nước (Bộ Chủ quản) coi như họ thua cuộc đi, họ sẽ giảm cước hoặc thậm chí free luôn nhưng họ (những Bộ khác) sẽ tìm cách tăng giá xăng, tăng thuế VAT, tăng phí, v.v để có khoản trang trải cho thua lỗ & đền bù dự án (nếu có), người dân tiếp tục phải trả giá cho thua lỗ của người khác gây ra. Cho nên, có thắng cũng chẳng được bao nhiêu và cũng chẳng sướng được bao lâu bởi vì lơ lửng trên đầu ngừoi dân là chuyện tăng giá, tăng thuế, tăng phí.