quá nhanh quá nguy hiểmEm kéo hết mức chỉ đến được nhiêu đây thôi, vã cả mồ hôi:
![]()
Em thề với bác là toàn tài mà nó lái chứ người lái éo đâuMicra Nissan có 1.2L mà bác chay 160 thì em chịu. Em có thử polo 1.2 cua WW chi 130 là hết xái. A 3 , 1.6 chạy đều đều 160-170 máy êm cứ phải cầm chừng sợ "quá đà" . Em nghiệm ra , chạy số cao nhất ở tốc độ vòng tua mà con xe cho mô men xoắn lớn nhất là "ngon nhất".
Em thì 160 cao tốc SG-LT khi mới thông xe chưa bắn tốc độ ngồi ghế phụ. Đi Taxi ở frankfurt Đức toàn chạy 170 - 190 trên autobane. Nhưng cao nhất của em là 254 trên xe 2 bánh FZ1
Bác dân Bến Tre hả bác?Em thì 110km/h trên Vios E do quá trớn đạp lố trên cao tốc SG-TL. Còn ngồi xe Thịnh Phát 115km/h theo GPS điện thoại của em cũng trên cao tốc SG-TL.
Forte 1.6 AT em 1 lần cố qua mặt C300 AMG ở đoạn đường bên Cam mà em đạp lên 170km/h 

Sợ bị lạc em phải đạp theo bác, giờ còn runForte 1.6 AT em 1 lần cố qua mặt C300 AMG ở đoạn đường bên Cam mà em đạp lên 170km/h![]()

Em có nhiều lần được "ngồi" trong các phương tiện "xe" đó:
- 2004, Xe Mec 16 chỗ Thuận Thảo, 7g tối khởi hành ở Tuy Hòa-12g30 đêm (5 tiếng rưỡi) đến ngay ngả tư Bảy Hiền (Bến Xe Thuận Thảo hồi đó ở đầu đường Lạc Long Quân), TPHCM, khoảng 570 km có ngừng giải lao chút khoảng 10 phút, vào tối mùng 1 tết, Em chẳng biết nhanh nhất là bao nhiêu nhưng cứ 130-140-150 km/h àh.
- Ở Nhật từ Tokyo lên Phú sĩ, khoảng 160 km/h trên chiếc ford 4 chỗ cũ mèm cỡ 20 năm tuổi do bác tài 63 tuổi, đeo kính mấy độ, làm Thầy giáo chạy. Tàu cao tốc Tokyo-Osaka 500 km, khoảng 2 tiếng có nghỉ khoảng vài ga, mỗi ga khoảng 2 phút.
Riêng Em lái:
- Các Cao tốc SG-TL, SG-LT max là 140 km/h trên chiếc MAGNUS L5 2.5 thấy xe lên tua máy khoảng 2800-3000 v/phút, xe máy rất nhẹ, còn đầm lắm nhưng nhìn đồng hồ tốc độ không dám đạp nữa.
- Xe Dream II đi một mình, xuôi gió lên 115 km/h trên Quốc lộ 1, hồi đó đường vắng, đồng trống, bây giờ lái xe máy không dám qua 50 km/h...
- 2004, Xe Mec 16 chỗ Thuận Thảo, 7g tối khởi hành ở Tuy Hòa-12g30 đêm (5 tiếng rưỡi) đến ngay ngả tư Bảy Hiền (Bến Xe Thuận Thảo hồi đó ở đầu đường Lạc Long Quân), TPHCM, khoảng 570 km có ngừng giải lao chút khoảng 10 phút, vào tối mùng 1 tết, Em chẳng biết nhanh nhất là bao nhiêu nhưng cứ 130-140-150 km/h àh.
- Ở Nhật từ Tokyo lên Phú sĩ, khoảng 160 km/h trên chiếc ford 4 chỗ cũ mèm cỡ 20 năm tuổi do bác tài 63 tuổi, đeo kính mấy độ, làm Thầy giáo chạy. Tàu cao tốc Tokyo-Osaka 500 km, khoảng 2 tiếng có nghỉ khoảng vài ga, mỗi ga khoảng 2 phút.
Riêng Em lái:
- Các Cao tốc SG-TL, SG-LT max là 140 km/h trên chiếc MAGNUS L5 2.5 thấy xe lên tua máy khoảng 2800-3000 v/phút, xe máy rất nhẹ, còn đầm lắm nhưng nhìn đồng hồ tốc độ không dám đạp nữa.
- Xe Dream II đi một mình, xuôi gió lên 115 km/h trên Quốc lộ 1, hồi đó đường vắng, đồng trống, bây giờ lái xe máy không dám qua 50 km/h...