Ôi nghe các bác kể chuyện mà em sợ quá à, vừa sợ lại vừa thích nghe lắm, mong bác nào có chuyện thì chia sẻ lên đây để anh em biết thờ biết kiêng hơn, mọi việc sẽ tốt đẹp hơn cho cả nhà...
Ngày xưa em hoàn toàn ko tin thầy chùa, nhưng sau khi ông già em mất đã xảy ra mấy chuyện này:
Lúc trước em ở dưới nhà đất, ba em mất thì có làm hình ông và ba chồng mà thờ trên phòng thờ. Sau đó lên chung cư thì ko có phòng thờ nữa nên em... cất hình của các ông đi. Rồi bà Dì em nói tội các ông quá, để Dì đưa hình các ông lên chùa Vĩnh Nghiêm, vì Dì quen thầy trụ trì nên xin đưa các ông vô điện chính. Làm xong nghi lễ rồi Dì về biểu em lên thắp nhang chào các ông ở nhà mới. Em ko tin nên chẳng để ý luôn. Một thời gian sau em nằm ngủ mơ thấy ba em về nói ba mới chuyển đến nhà mới rộng mà đẹp lắm con ơi! Sáng dậy kể cho Dì thì Dì nói vậy là mày vẫn chưa lên thắp nhang chào ông nên ông nhắc mày đó. Em ko tin nên cũng quên luôn. Một thời gian sau, có một người bạn mà ít khi em liên lạc, tự nhiên gọi điện đến rồi nói:
- Anh mơ thấy ba em nên mới gọi điện đây.
Em hỏi: - Anh mơ thấy gì?
- Anh thấy ông về rủ em đi.
- Vậy nghĩa là em sắp tiêu rồi anh ơi! Em còn giỡn vì quên bẵng giấc mơ của mình.
- Không em ạ, ông chỉ nói rủ mày lên coi nhà mới của ông thôi, rộng mà đẹp lắm!

[:O]
Nghe xong câu này em mới tá hóa nhớ lại giấc mơ của mình. Hai vợ chồng ba chân bốn cẳng chạy lên chùa, khi lên tới chùa thì thấy anh bạn sỹ quan quân đội đang đứng chờ:"Vô SG hơn 30 năm giờ anh mới biết chùa là gì đó em ạ". Hóa ra anh này cũng sợ như em. Từ đó em chăm chỉ đi chùa hơn, và cũng là có duyên may gặp thầy đại đức mà em đã kể. Sau đó em còn gặp chuyện khác sợ hơn các bác à... huhu... nên từ đó em mới sinh ra cúng kiếng ạ.
Vì đúng là sau khi thầy Đại đức về nhà em cúng... thì em thấy công việc làm ăn của vợ chồng em suôn sẻ may mắn hơn nhiều các bác ạ. Hay vẫn là sự trùng hợp ngẫu nhiên hả các bác?