Hạng D
15/6/11
4.632
834
113
42
Em chẳng bao giờ dám ra biển quá ngực của mình!
 
Tập Lái
20/4/16
46
32
18
Một kinh nghiệm quý báu của bác mọi người đi sau nhớ chú ý tránh những tai nạn này nha :)
 
Hạng B2
4/8/12
150
63
28
Ngân hàng Sacombank
S
Tuần rồi em và nhóm bạn đi biển ở một resort khu hồ tràm. Hiện nay, bờ biển này nó làm mấy cái ống vải bơm cát vào bên trong để dọc bờ biển và xuôi xuống biển để chống lở cát. Lúc đầu xuống tắm cũng không để ý, chỉ thấy cái ống vải rất to nó xuôi từ bờ đi thẳng xuống biển, lúc đó nghĩ là tụi nó làm cái ống này để tránh dòng xoáy kéo ra. Ngày hôm sau khi nhóm em xuống biển tắm, do nước biển cao nên không nhìn thấy rõ cái ống này. Do sóng biển đẩy một hồi thì nhóm người từ từ sẽ dạt về phía cái ống đó (dọc bờ biển có nhiều ống , mỗi ống cách nhau khoảng 30-50m). Lúc đầu mức nước chỉ khoảng ở ngực, bỗng hẫng một phát nước qua đầu luôn. May mà nhóm em biết bơi, và con nít cũng biết bơi nên bơi vào được, khá hoảng. Trường hợp này nếu người không biết bơi có thể nguy hiểm tính mạng vì nó hẫng một phát là qua đầu luôn. Nguyên nhân là do cái ống cát đó làm thay đổi dòng chảy nên cát ở xung quanh bị bào sâu xuống so với xung quanh.

Ngày hôm sau xuống tắm, lần này biết nên né mấy cái cống cát đó ra, chưa kịp nhắc thì một chú (đoàn khác) cũng ra khá xa nước khoảng đến vai, bỗng dưng hẫng phát ngập đầu, may mà biết bơi nên ráng bơi rồi vẫy tay kêu cứu, vài người bơi ra kéo vào. Nếu chú đó bơi một mình chắc lên đường rồi.

Tóm lại, đi biển không nên chủ quan, nếu đứng mà thấy đáy biển không phẳng (lồi lõm) thì phải cẩn thận nhất là người chưa biết bơi hoặc bơi yếu.
Sao Anh không phản ánh với Khách sạn để họ cảnh báo cho những người khách sau.