Sao kỳ vậy ta....Tuần trước em vừa đi mua 4 chai rượu ngoại hơn chục triệu...may mà k bị sao...Tuần sau em định lên mua thêm mấy chai rượu Tây nữa....Chứ mua 500K thì mua cha nó ở SG cho rồi..vất vả chạy lên tới MB làm gì cho xa xôi....Em thường đi MB mua rượu Tây ah....
Mình mang hàng ra từng đợt thì k bị chú ý ah...bị mấy chú Hải quan chú ý hay là bảo vệ xe chú ý....bác nói vậy làm e ghê răng quá....Kiểu này có cách nào mua mà qua trạm kiểm soát ổn dc k bác...
"gia đình em phải dùng đến quyền trợ giúp của người thân mới giải quyết ổn thoả"
Quyền trợ giúp gì mà hay thế bác.....
Mình mang hàng ra từng đợt thì k bị chú ý ah...bị mấy chú Hải quan chú ý hay là bảo vệ xe chú ý....bác nói vậy làm e ghê răng quá....Kiểu này có cách nào mua mà qua trạm kiểm soát ổn dc k bác...
"gia đình em phải dùng đến quyền trợ giúp của người thân mới giải quyết ổn thoả"
Quyền trợ giúp gì mà hay thế bác.....
Em chả biết là do hải quan hay bảo vệ siêu thị báo nữa ạ nhưng chắc chắc là có ngưòi báo. Bác mua cả chục triệu thì chắc là dùng giấy tờ người campuchia thôi chứ người việt mua thì đâu nhiều người hùn vào mua một món nhiều tiền được.nobitta nói:Sao kỳ vậy ta....Tuần trước em vừa đi mua 4 chai rượu ngoại hơn chục triệu...may mà k bị sao...Tuần sau em định lên mua thêm mấy chai rượu Tây nữa....Chứ mua 500K thì mua cha nó ở SG cho rồi..vất vả chạy lên tới MB làm gì cho xa xôi....Em thường đi MB mua rượu Tây ah....
Mình mang hàng ra từng đợt thì k bị chú ý ah...bị mấy chú Hải quan chú ý hay là bảo vệ xe chú ý....bác nói vậy làm e ghê răng quá....Kiểu này có cách nào mua mà qua trạm kiểm soát ổn dc k bác...
"gia đình em phải dùng đến quyền trợ giúp của người thân mới giải quyết ổn thoả"
Quyền trợ giúp gì mà hay thế bác.....
Các bác mua thì cứ lẳng lặng mua đem hàng ra từng đợt, giả bộ không quen nhau ..v.v.. đừng gây chú ý, bị vịn vào kiểm tra mà chẳng có người đứng tên trên hoá đơn thì chết dở. Các bác cẩn thận nhé, em hỏi cả mấy chú xe tải đi chở hàng mua hoá giá đó thì giờ làm căng lắm, lúc em bị vịn thì cũng có 1 xe 50 chỗ bị dừng, mở hết hầm hàng 2 bên hông ra để kiểm tra đấy.
Nếu các bác mua lố ít, không phải rượu bia thì có thể năn nỉ cho qua chứ nếu bị làm khó là tịch thu đó các bác (chứ nếu mà bị truy thu thuế thì cũng chả sợ mấy!
Các bác có thì thông tin cho người quen nhé kẻo tiền mất hàng cũng bị tịch luôn là tèo đấy!
p/s:Quyền trợ giúp là a lô nhờ người quen đó bác.
p/s: nhà em mua cũng không nhiều tiền nhưng số lượng nhiều, ~ 30 thùng rượu bia nên lúc xách ra xe có thể bị để ý.
Đúng rồi đó bác, người nhà em cũng bực mình lắm đấy,xxx cứ làm như mình đi buôn lậu không bằng, trong khi hàng mau đều có hoá đơn giấy tờ đầy đủ.
À thêm cái các bác nhớ giữ kỹ hoá đơn nhé, buồn buồn vo lại vứt là chết dở luôn!
À thêm cái các bác nhớ giữ kỹ hoá đơn nhé, buồn buồn vo lại vứt là chết dở luôn!
Vâng...Em bữa nhờ giấy tờ của bọn Cam bác ợ....Em đến quầy rượu là có bọn nó lởn vởn tại đó ra giá luôn....Chai rượu 3.7tr....trả nó thêm 300K bọn nó vác qua hộ cho...thế là deal xong..mình ký tên lên chai rượu...xong đi ra xe...bọn nó tự trả tiền rồi vác ra xe cho mình...ra xe em kiểm tra chữ ký kỹ cáng rồi vứt lên xe ..sau đó trả tiền cho bọn nó rồi bấm nút biến thôi....
Theo e chắc phải kỹ ở chỗ trả tiền...có thể bọn thu ngân nó trông thấy nó báo...vì khi đó e cũng sơ ý..đứng đó nói chuyện với bọn nó lúc trả tiền luôn..Mình chọn xong nên bấm nút biến k nên đứng đó..
Hoặc là mình đậu xe ở xa chỗ bọn Hải Quan-Bảo vệ ngồi tí để khỏi để ý...chứ kiểu này là báo chắc ..chứ bao nhiêu xe biết đâu mà chặn...
Theo e chắc phải kỹ ở chỗ trả tiền...có thể bọn thu ngân nó trông thấy nó báo...vì khi đó e cũng sơ ý..đứng đó nói chuyện với bọn nó lúc trả tiền luôn..Mình chọn xong nên bấm nút biến k nên đứng đó..
Hoặc là mình đậu xe ở xa chỗ bọn Hải Quan-Bảo vệ ngồi tí để khỏi để ý...chứ kiểu này là báo chắc ..chứ bao nhiêu xe biết đâu mà chặn...
Mà nhắc em mới nhớ....dạo này gần tết..nạn buôn lậu nhiều ..nên chắc XXX làm căng...hôm em đi bọn Hải quan ngồi ở cổng ra bãi giữ xe...bọn nó chặn 1 nhóm người tai xách nách mang..kiểm tra tập hợp giấy CMND lại rồi kiểm tra hóa đơn coi có đủ k...Có thể là bọn nó báo đó...Chứ bọn thu ngân em nghĩ chắc k..vì thằng NV trong ST nó mang rượu đưa em ký tên luôn mà...chắc có ăn chia