đúng rồi, mình chạy một vòng thấy có khá nhiều dự án và các công trình đầu tư bạc tỉ chỗ đó nhưng mà xem như thôi rồi lượm ơi, đặc khu thì cho ra đặc khu còn không thì dẹp quách đền tiền lại cho người ta mới thỏa đáng. chứ làm ăn mà giữa chừng lại lật kèo thế này thì không ai còn tin tưởng nữa, ai dám bỏ xiền ra đầu tư, nghĩ mà sót của dùm cho mấy bác đó ^^ !!!tracgia nói:Em biết chuyện này lâu rồi nên nhà em và bạn bè chẳng ai đi nữa.
Hồi đó nghe nói nhà nước dẹp luôn sau đó lại cho sống thêm vài năm. Nhưng từ đó thì xxx ra quân bắt hàng quá tiêu chuẩn.
Chỉ tội cho mấy bác đầu tư quá trời ở đó.
đúng đó bác...nói chung là chán....lần đó em đi.....mới tới Mộc Bài...nguyên 1 băng cò casino chạy ùa ra mở cửa xe cứ như giặc....làm mấy mẹ, mấy bà chị em sợ hết hồn..........nó quăng cáu card mà cứ như ăn cướp vậy.....vô Siêu thị thì cũng lèo tèo....đi cả ngày mệt bỏ xừ....
Rất đau, nhưng may mắn là không đúng lắm nếu xét trên bình diện cả dân tộc. Em nghĩ do môi trường tác giả đang kinh doanh.
Em cũng làm việc với nước ngoài, em cũng hỏi như vậy nhưng những người làm việc với em đánh giá thấp VN ở khía cạnh khác.
Em cũng làm việc với nước ngoài, em cũng hỏi như vậy nhưng những người làm việc với em đánh giá thấp VN ở khía cạnh khác.
bibincivic nói:Gửi các bác cái link đọc cho vui nhân chuyện mua hàng MB.
http://quechoa.info