RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí
Mịa, thế mà cũng đòi trả lời, thế là nó bán hàng kém phẩm chất cho người tiêu dùng sao ? sao bác ko làm um lên, thế nào cũng đòi được tý tiền về.hỏi KT thì họ bảo là xe Daewoo bị lỗi hộp đen không khắc phục được.
RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí
Nhiều người làm um rùi, nhưng mà tiền mất tật mang...
Mịa, thế mà cũng đòi trả lời, thế là nó bán hàng kém phẩm chất cho người tiêu dùng sao ? sao bác ko làm um lên, thế nào cũng đòi được tý tiền về.
Nhiều người làm um rùi, nhưng mà tiền mất tật mang...
RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí
Ở mình mọi người chưa có thói quen cho việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Kể cả bản thân NTD
Ở mình mọi người chưa có thói quen cho việc đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng. Kể cả bản thân NTD
Trích đoạn: songlam
Mịa, thế mà cũng đòi trả lời, thế là nó bán hàng kém phẩm chất cho người tiêu dùng sao ? sao bác ko làm um lên, thế nào cũng đòi được tý tiền về.
Nhiều người làm um rùi, nhưng mà tiền mất tật mang...
RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí
Cách đây 4 tháng em mới mang xe mới mua vào hãng để kiểm tra mức tiêu hao xăng, thằng đầu tiên mang máy ra đo thì nó bảo xe không sao, xe em chạy tốt, em nói nhẹ nhàng thì chúng nó cứ như lũ điếc, em điên tiết chửi cho thằng quản lý một trận(chửi thực sự đấy) vì rõ ràng ống xả xe của em đen như cột nhà cháy. Rồi bác biết sao không, chúng nó mang máy ra đo( cũng máy đấy nhưng thằng khác đo) thì đúng là như thế thật nên chúng nó phải thay sensor xăng cho em. Bác cứ thẳng miệng với chúng nó vào đến khi nào được thì thôi, tất nhiên là bác phải có thời gian, bọn này là liên doanh nên chúng nó cũng có nhiều ràng buộc, bác cứ mắng bỏ mịa chúng nó đi, nếu mình không đựợc thì lần sau anh em cũng đỡ khổ hơn.
Cách đây 4 tháng em mới mang xe mới mua vào hãng để kiểm tra mức tiêu hao xăng, thằng đầu tiên mang máy ra đo thì nó bảo xe không sao, xe em chạy tốt, em nói nhẹ nhàng thì chúng nó cứ như lũ điếc, em điên tiết chửi cho thằng quản lý một trận(chửi thực sự đấy) vì rõ ràng ống xả xe của em đen như cột nhà cháy. Rồi bác biết sao không, chúng nó mang máy ra đo( cũng máy đấy nhưng thằng khác đo) thì đúng là như thế thật nên chúng nó phải thay sensor xăng cho em. Bác cứ thẳng miệng với chúng nó vào đến khi nào được thì thôi, tất nhiên là bác phải có thời gian, bọn này là liên doanh nên chúng nó cũng có nhiều ràng buộc, bác cứ mắng bỏ mịa chúng nó đi, nếu mình không đựợc thì lần sau anh em cũng đỡ khổ hơn.
RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí

Cho XYZ bài học, đi mua xe mà ko phát hiện ra. Chắc là sơn ở dưới gẩmTrích đoạn: DiCham
Khảo dị:
Tác giả: XYZ(không phải em)
"Hôm em phát hiện xe em mới mua, có 1 chỗ to bằng bàn tay chưa sơn.
RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí
... và còn nửa đêm gọi điện bắt lên Hale ngồi hành xác mới cay chứ
Trích đoạn: DiCham
Khảo dị:
Tác giả: XYZ(không phải em)
"Hôm em phát hiện xe em mới mua, có 1 chỗ to bằng bàn tay chưa sơn. Em chỉ chỗ đó thì ông Trưởng phòng Sơn DW cười nhe nhởn, bảo là không vấn đề, kệ nó, cứ đi tiếp đi. Rồi còn bắt em khao cafe. Em nói 1 lúc không ai chịu sơn cả, điên quá mới....v.v và v.v..."![]()
... và còn nửa đêm gọi điện bắt lên Hale ngồi hành xác mới cay chứ
RE: Các bác đi xe GM cho em hỏi tí
Xe MT thì em không biết. Em đi Magnus L6 đâu có thấy rồ riếc gì đâu?
còn chuyện đang đi số tự động mà đạp lút ga thì nó trả số, rồ ga.....xe nào mà chẳng thế
Xe MT thì em không biết. Em đi Magnus L6 đâu có thấy rồ riếc gì đâu?
còn chuyện đang đi số tự động mà đạp lút ga thì nó trả số, rồ ga.....xe nào mà chẳng thế