Bác nói thế thì đúng hoàn toàn rồi. Cái em muốn đề cập là trường hợp không cẩn thận (tìm hiểu trước) là bị dính ngay. Bác thử tưởng tượng đang muốn đi thẳng, đèn xanh còn 16 giây thì bác có cho xe chạy tiếp không? Tất nhiên là có rồi?chimanthit777 nói:Chạy sai thì bị vịn thôi...
Rồi qua giây thứ 15 đèn vẫn xanh nhưng là cho quẹo chứ mũi tên chạy thẳng màu đỏ --> dính.
vậy là 7 giao thông. từ đó giờ chưa chạy qua đây lần nàoanhkhoa2907 nói:Bác nói thế thì đúng hoàn toàn rồi. Cái em muốn đề cập là trường hợp không cẩn thận (tìm hiểu trước) là bị dính ngay. Bác thử tưởng tượng đang muốn đi thẳng, đèn xanh còn 16 giây thì bác có cho xe chạy tiếp không? Tất nhiên là có rồi?chimanthit777 nói:Chạy sai thì bị vịn thôi...
Rồi qua giây thứ 15 đèn vẫn xanh nhưng là cho quẹo chứ mũi tên chạy thẳng màu đỏ --> dính.
Vậy thì bác nên cảnh báo thêm vụ đèn ở đầu bài cho mọi người hiểu rõ hơn và cảnh giác...chứ đọc qua chỉ thấy bác cảnh báo "các bác lưu ý việc đi đúng làn, quẹo trái/phải cẩn trọng"...anhkhoa2907 nói:Bác nói thế thì đúng hoàn toàn rồi. Cái em muốn đề cập là trường hợp không cẩn thận (tìm hiểu trước) là bị dính ngay. Bác thử tưởng tượng đang muốn đi thẳng, đèn xanh còn 16 giây thì bác có cho xe chạy tiếp không? Tất nhiên là có rồi?chimanthit777 nói:Chạy sai thì bị vịn thôi...
Rồi qua giây thứ 15 đèn vẫn xanh nhưng là cho quẹo chứ mũi tên chạy thẳng màu đỏ --> dính.
Dù sao cũng tks bác đã có lòng cảnh báo đến Oser...
Còn một chỗ nữa là khu Happy Valey, chỗ này có rào chắn xe 4 bánh, buộc phải quẹo ra đường bên ngoài.
Tại đường bên ngoài, phải chuyển qua lane trái liền (nếu lane đó có xe chạy thì phải chờ) chứ đi lane phải khoảng 50m thì có một tốp giao thông đứng đón sẵn. He he, ...
Tại đường bên ngoài, phải chuyển qua lane trái liền (nếu lane đó có xe chạy thì phải chờ) chứ đi lane phải khoảng 50m thì có một tốp giao thông đứng đón sẵn. He he, ...
Khu đó bẩy đầy ' đi không quen dính chưởng , chỉ tội xe biển số tỉnh lên , lớn ngớ là bị vọng mặc dù họ mới đến Sài-Gòn lần đầu