Hạng D
10/12/13
2.531
6.729
113
Như tiêu đề ( ko có ý phân biệt vùng miền nhen các bác), nội dung thế này:

Em thường thấy ( quên ko chụp ảnh) trên kính lái các xe biển trắng 60... hay có các giấy như sau ( đỏ chót): ra vào cổng quân sự, ra vào kho bạc, ra vào Viện Kiểm sát, ra vào cơ quan nội chính..... hầm bà lằng xắng cấu các loại giấy ra vào...
Còn khi các xe ấy lên SG, chạy cũng ẩu ve kêu sầu thảm.
Em hỏi khí không hay: bộ có phong trào hay sao ấy? Và các xe ấy sẽ ko bị xxx hỏi thăm khi ở Đồng Nai chăng? Nếu chuẩn, em xin kiếm 1 tờ giấy ra vào: Kho bom Biên Hòa đỏ chót cho có phong trào.:3dcuoigif:
 
Hạng B2
26/2/13
194
369
63
48
Em dán cả dàn giấy thế mà lên SG vẫn bị lượm -- toàn giấy hết hạn lượm lại -- bác lấy không em chuyển cho :3dcuoi:
 
  • Like
Reactions: Mustafa and NhatHan
Hạng B2
26/4/15
148
193
43
56
Ở SG thì trên kính xe có số 86 thì ít khi bị xxx hỏi thăm . Mà thật ra xe có số đó cũng chẳng có gì đặc biệt nó chỉ có tác dụng được đậu xe trước UBND TPHCM sau lưng tượng bác khi trong sân UB hết chổ đậu xe mà thôi , mà xe đc cấp là xe thường xuyên đi họp ở đó mà thường xuyên đi họp ở đó thì chắc chắn là có số má nên ít khi xxx dám hỏi thăm là vậy
 
Hạng D
16/5/14
2.295
2.274
113
Thực ra những giấy tờ đó các cơ quan cấp tràn lan quen biếtchust là xin được cũng chẳng phải bùa hộ mệng đâu, chỉ được cái cho oai chứ ko có tác dụng gì hồi trước có mấy tờ đỏ đỏ đó đi phà cát lái được ưu tiên lên trước nhưng do quá nhiều nên bây giờ nhân viên phà cũng khinh luôn vào cổng các cơ quan hành chính bve cũng khinh rồi, còn chạy ẩu do lxe thôi trừ mấy tay biển xanh đỏ thì do cậy thế, e có thằng bạn mới xin được một xấp oai lắm hỏi e có cần ko em bảo để làm gì ko cần..... Việc chạy ẩu do ý thức kém thì ở đâu cũng có. Mấy bác biển sg thấy biển tỉnh cũng chạy ép lắm chứ
 
Hạng B2
10/8/14
381
444
63
Ho Chi Minh City, Vietnam
em thấy nhiều pác bây giờ hù xxx đủ kiểu Bùa: dán như vầy, để cái nón CA lên phía trước ghế phụ, gắn bông lúa xung phía hông xe và các logo....XXX nó kêu vào và biết là hù nó chắc nói "hù tao hả Bưởi, dễ hù Ngoại lắm hả koan" :)