Hạng B2
9/7/07
315
226
43
Em thì ra đường chẳng cần để ý đến tụi xxx làm gì cả (chạy đúng làm sao phải sợ), để đó quan sát để xử lý tình huống cho an toàn. Mấy cái xe có dán bùa là chúa chạy bậy, vị pham luật giao thông, dừng đậu vô lối. Cứ thử mang mấy cái bùa đó vào san bay xem có bị thu phí không, hay dừng ở mấy chỗ siêu thị lớn xem có bị BV đuổi như đuổi c - hó không thì biết ngay.
Đường giao thông xứ thiên đường ta giờ cũng được rồi (nhờ bác #), quy định tốc độ cũng khá hợp lý nên AE chúng ta cứ đúng luật mà chạy, quy định chỗ dừng, đậu xe người ta có lý của người ta nên chúng ta phải tuân thủ thôi. Ra vào công các cơ quan thì có việc ta mới vào, khi và ta trình bày lý do thì được vào thôi.
Ba cái thứ giấy lộn đó học ở đâu đó để khè những người không biết, đến lúc cháy nhà rồi mới lò cái mặt chuột ra. AE ta chẳng quan tâm đến làm gì.
 
Hạng B2
16/4/13
275
198
43
31
Lâm Đồng - Tp. HCM
Mấy ổng muốn để giấy gì để, để nguyên cuộn giấy chùi.... luôn cũng được. Các bác có nói, có bàn, có kiến nghị thì mấy ổng cũng vẫn vậy thôi mà. Ở Xã Hội này dân đen như chúng ta thì chẳng bao giờ đổi màu được các bác ah.Khổ lắm !
 
  • Like
Reactions: vioswhite