Hic, mình mà bị giựt giỏ xách chắc mình chạy lẹ còn hơn nó. Balo laptop mà để có 2 trái chuối ah, cả đám chia nhau ăn không hết nó đập chết mình luôn
Loạn! Chuyện này xuất hiện từ lâu rồi, nhất là trên các trục xa lộ, đôi khi thấy nguyên nhóm có đến cả chục xe máy, chúng đi một đoàn rất đông, nhắm thấy con mồi nào ngon, ra vẻ có tiền, người xum xoe vàng vòng, ôm túi xách, v.v. là xúm vào gây cọ quẹt, tạo tình huống để móc túi, giựt giỏ xách, tài sản, v.v. Thời buổi này, nếu không cần phải trịnh trọng (đi đám cưới, họp hành quan trọng, thăm hỏi theo nghi thức, v.v) khi đi ra đường có công chuyện thì cứ cái quần short, áo thun, dép lê, phóng cái 2B dream già, đi đâu cũng xong...hehe..