Phương án 1: Bệnh viên có cho gửi 4b, nhưng để được ít xe nên khi nào trống thì mới nhận, em đi 10 lần thì 5 lần còn chỗ, 5 lần hết chỗ, hên xui. Giá gửi xe là 30k.
Phương án 2: chạy lên xíu rùi quẹo phải vô đường bên hông bệnh viện, chỗ này toàn taxi đậu, cứ tấp vô sẽ có 1 bác taxi chạy ra hướng dẫn nhiệt tình, khi ra xin 20k tiền giữ xe. Đậu ở đây ko phải đi bộ xa nhưng độ an toàn cũng hên xui, vì đậu lề đường.
Phương án 3: chạy wa sân vận động QK7, chỗ showroom Suzuki, hùi trước có người giữ xe, ra viết phiếu, có cái rạp nhỏ nhỏ che vừa đủ nửa cái xe Morning (Mặc dù đi buổi trưa chả che được miếng nắng nào). Giá gửi xe là 20k. Nhưng hum vừa rùi em vô, cái rạp bị dẹp bỏ, mấy bác giữ xe cũng ngồi sâu vô phía trong, em chạy xe vô đậu mà chả ai thèm để ý, em ngó trước ngó sau rùi khoá xe đi bộ sang bệnh viện. Lúc về cũng tự nhiẻn leo lên xe nổ máy, chả thấy ai nhìn em, thế là free được 1 bữa. Chả biét lần sau có được Free nữa ko.
@Lưu ý lúc đi về, nếu bác gửi xe Qk7 thì chạy xe ra đường, quẹo phải vô đường Trường Sơn luôn, sau đi đến bùng binh chỗ cổng chào thì quẹo trái, phi thẳng ra phía lăng cha cả rùi quẹo trái tiếp vô Hoàng Văn Thụ để về (Không đi đường giữa Công viên, nó cấm quẹo trái mà bắt đi thẳng luôn. Đã đi thẳng rùi thì rất khó về HVT, phải vòng vèo, ko rành đường dễ mất thời gian)
Phương án 2: chạy lên xíu rùi quẹo phải vô đường bên hông bệnh viện, chỗ này toàn taxi đậu, cứ tấp vô sẽ có 1 bác taxi chạy ra hướng dẫn nhiệt tình, khi ra xin 20k tiền giữ xe. Đậu ở đây ko phải đi bộ xa nhưng độ an toàn cũng hên xui, vì đậu lề đường.
Phương án 3: chạy wa sân vận động QK7, chỗ showroom Suzuki, hùi trước có người giữ xe, ra viết phiếu, có cái rạp nhỏ nhỏ che vừa đủ nửa cái xe Morning (Mặc dù đi buổi trưa chả che được miếng nắng nào). Giá gửi xe là 20k. Nhưng hum vừa rùi em vô, cái rạp bị dẹp bỏ, mấy bác giữ xe cũng ngồi sâu vô phía trong, em chạy xe vô đậu mà chả ai thèm để ý, em ngó trước ngó sau rùi khoá xe đi bộ sang bệnh viện. Lúc về cũng tự nhiẻn leo lên xe nổ máy, chả thấy ai nhìn em, thế là free được 1 bữa. Chả biét lần sau có được Free nữa ko.
@Lưu ý lúc đi về, nếu bác gửi xe Qk7 thì chạy xe ra đường, quẹo phải vô đường Trường Sơn luôn, sau đi đến bùng binh chỗ cổng chào thì quẹo trái, phi thẳng ra phía lăng cha cả rùi quẹo trái tiếp vô Hoàng Văn Thụ để về (Không đi đường giữa Công viên, nó cấm quẹo trái mà bắt đi thẳng luôn. Đã đi thẳng rùi thì rất khó về HVT, phải vòng vèo, ko rành đường dễ mất thời gian)
Last edited by a moderator: