chỗ đó bác có nhìn cũng 0 có bảng đâu ? chỉ gần đến ngã 4 mới có vạch chỉ hướng...mình đi đường đó hàng ngày nên thuộc rồi 
Tình huống này chủ nhà còn khóc chứ đừng nói đội kháchCoi chừng Mai Chí Thọ: 4 làn trên đường, 3 làn trên biển báo. Dễ ăn đòn chỗ này nhoen.
Trong TP. HCM thì cũng ko nhiều đường có nhiều lane xe đâu. Riêng ở Q1 trung tâm thì có. Nếu Bác thấy có 3 lanes đường, chắc chắn đường sát phải là giành cho xe 2-3 bánh, xe đạp, còn 2 lanes kia thì giành cho oto con, bus, tải. Bác cứ cho xe chạy vào lane giữa là ok. Tuy nhiên gần đến ngã tư đèn giao thông, bác cũng nên để ý biển báo GT nhé. thường nó được đặt cách 50-10m trước khi đến ngã 4. Tks.
các bác đã chỉ giáo em thật lòng em cảm ơn các bác nhiều. để em đi chuyến này về có chuyện buồn vui em tâm sự cho cả nhà nhé. các bác nào ra Nha Trang cần j alo em. từ khách sạn( nhà em có ks trên dng Trần Phú Venus 2 hotel) ăn chơi câc kiểu, đến các vấn đề liên quan đến XXX nữa nhé. em sẽ giúp nhiệt tình luôn
Nghe ăn chơi các kiểu là khoái rồi đó. Hehecác bác đã chỉ giáo em thật lòng em cảm ơn các bác nhiều. để em đi chuyến này về có chuyện buồn vui em tâm sự cho cả nhà nhé. các bác nào ra Nha Trang cần j alo em. từ khách sạn( nhà em có ks trên dng Trần Phú Venus 2 hotel) ăn chơi câc kiểu, đến các vấn đề liên quan đến XXX nữa nhé. em sẽ giúp nhiệt tình luôn
Ps: Được thì bác pm cái giá phòng cho em tham khảo he.