Hạng D
7/4/11
1.957
2.021
113
khúc này của Tân Sơn Nhất đúng ko ta? jo manh động lắm rồi,có quyền muốn làm gì làm mà,con voi chui lọt lổ kim,con kiến ko qua được ống cống, nắm quyền thì lấy cái quyền đó phục vụ mình, có bị kiện thì nói người ta chống đối.....
Dân mình còn mất bánh mì và ăn đòn dài dài,..
Năm 18 tuổi mình nghiệm được một điều có tiền là thành công
bây giờ 30 mình mới thấy sai lầm, có quyền lực và địa vị mới là thành công
 
Hạng F
23/3/12
9.236
19.442
113
TP. HCM
khúc này của Tân Sơn Nhất đúng ko ta? jo manh động lắm rồi,có quyền muốn làm gì làm mà,con voi chui lọt lổ kim,con kiến ko qua được ống cống, nắm quyền thì lấy cái quyền đó phục vụ mình, có bị kiện thì nói người ta chống đối.....
Dân mình còn mất bánh mì và ăn đòn dài dài,..
Năm 18 tuổi mình nghiệm được một điều có tiền là thành công
bây giờ 30 mình mới thấy sai lầm, có quyền lực và địa vị mới là thành công
đến 60 sẽ thấy mình quá sai lầm, quá tội ác vì sử dụng quyền lực của mình.
 
  • Like
Reactions: LuckyStone
Hạng D
13/8/14
2.547
31.049
113
Luôn mang theo xe cuộn băng keo màu vàng ngang # 5cm, khi đèn cốt đứt bóng thì dán 1 dãi băng che phía bờ trên đèn. Chạy mở đèn pha vô tư.
Bác này nói đúng đó!
Các bác không nhớ ngày xửa ngày xưa mấy cái xe đò hay sơn vàng lên khoảng 1/3 hoặc 1/4 phía trên đèn pha sao?
Nhưng mà ngày xưa mấy anh CS hiền và dễ chịu các bác ạ. Bây giờ thì chắc hiếm!

Trước đây, e đã bị vịn 1 lần lúc mới hơn 6g chiều ở bùng binh bến thành:
CS: Xe a không đả đèn chiếu sáng!
E: (giật mình nhìn lại thấy đứt bóng cos bên tài) Tui lái xe lúc trước 6g chiều, đến 6g đang chạy bật cos lên theo quy định. Bóng cos mới bị đứt tui không biết, giờ này thì cũng không còn gara!
CS: (Hướng dẫn nhẹ nhàng) A nên bật pha và dán cái gì lên phía trên bóng để pha không chiếu thẳng vào xe chiều ngược lại.
E: Nếu vậy thì e cũng bị phạt bật pha trong đô thị, mức phạt cũng như không đủ cos!
CS: A nghe tui đi! Không có đèn thì dễ bị phát hiện hơn là bật pha che chói. Ngoài ra, khi bật pha che chói thì a cũng giải thích là đứt cos bất khả kháng và đã khắc phục bằng cách bật pha che chói!
E: Cảm ơn anh!

E thấy a này không hạnh họe đòi lập Biên bản hay Dọa mức phạt mà hướng dẫn đàng hoàng nên E cũng cafe chút đỉnh, nhẹ nhàng thôi chứ không phải là làm hư các bác nhé!
 
Hạng C
11/3/11
951
456
63
cái này gọi là "nắm cán" hầu hết chúng ta đều sợ mất giấy tờ, nên các xxx cũng vin vào việc đó cầm giấy tờ và không trả lại.
Tôi cũng rất bức xúc vì điều này. Các xxx đó làm việc vậy thì có khác gì bọn cho vay nặng lãi, cãi không được thì cướp đồ cấn trừ.
 
Hạng D
18/8/14
1.116
428
83
46
cái này gọi là "nắm cán" hầu hết chúng ta đều sợ mất giấy tờ, nên các xxx cũng vin vào việc đó cầm giấy tờ và không trả lại.
Tôi cũng rất bức xúc vì điều này. Các xxx đó làm việc vậy thì có khác gì bọn cho vay nặng lãi, cãi không được thì cướp đồ cấn trừ.
CSGT tuần tra trên địa bàn gặp các trường hợp vi phạm nhưng tranh cãi, không ký BB... thì họ bỏ đi mang theo giấy tờ là bình thường, bác có thể liện hệ CSGT quận hỏi để đóng phạt, lấy lại BB, GT...
 
Hạng C
11/3/11
951
456
63
Bác này nói đúng đó!
Các bác không nhớ ngày xửa ngày xưa mấy cái xe đò hay sơn vàng lên khoảng 1/3 hoặc 1/4 phía trên đèn pha sao?
Nhưng mà ngày xưa mấy anh CS hiền và dễ chịu các bác ạ. Bây giờ thì chắc hiếm!

Trước đây, e đã bị vịn 1 lần lúc mới hơn 6g chiều ở bùng binh bến thành:
CS: Xe a không đả đèn chiếu sáng!
E: (giật mình nhìn lại thấy đứt bóng cos bên tài) Tui lái xe lúc trước 6g chiều, đến 6g đang chạy bật cos lên theo quy định. Bóng cos mới bị đứt tui không biết, giờ này thì cũng không còn gara!
CS: (Hướng dẫn nhẹ nhàng) A nên bật pha và dán cái gì lên phía trên bóng để pha không chiếu thẳng vào xe chiều ngược lại.
E: Nếu vậy thì e cũng bị phạt bật pha trong đô thị, mức phạt cũng như không đủ cos!
CS: A nghe tui đi! Không có đèn thì dễ bị phát hiện hơn là bật pha che chói. Ngoài ra, khi bật pha che chói thì a cũng giải thích là đứt cos bất khả kháng và đã khắc phục bằng cách bật pha che chói!
E: Cảm ơn anh!

E thấy a này không hạnh họe đòi lập Biên bản hay Dọa mức phạt mà hướng dẫn đàng hoàng nên E cũng cafe chút đỉnh, nhẹ nhàng thôi chứ không phải là làm hư các bác nhé!
Nếu tất cả các CSGT đều được như ví dụ này thì đất nước ta sẽ "sánh với các cường quốc năm châu" sớm.

Mong đất nước ta ngày càng tiến bộ.