Có ít nguòi có cử chỉ đẹp như bác chủ thớt lắp, chung quy cũng tại dân trí của mình còn thấp quá! Trời mưa nước ngập không những 4B chạy bắn tung toé nước, mà 2 bánh cũng chạy rất mất dạy, nhứt là mấy cái thằng choai choai đó.
Mình thì cũng rất lưu ý khi chạy xe ngang qua vũng nước, sao cho hạn chế tối đa việc văng nước vào người đi đường không riêng lúc đi xe 4 bánh hay 2bánh, nhưng phải đảm bảo an toàn cho mọi người lưu thông khác.
Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý là, an toàn phải là trên hết, chuyện nước văng vào người, vào đầu thì cũng đâu có nguy hỉểm đâu, vậy mà có người chỉ vì né vũng nước mà sẵn sàng bất chấp tính mạng của mình, lấn sang đường xe ôtô,..., mình thì khi đi xe máy, sẵn sàng lội xuống nước cống để đi cho an toàn.
Tuy nhiên mọi người cũng lưu ý là, an toàn phải là trên hết, chuyện nước văng vào người, vào đầu thì cũng đâu có nguy hỉểm đâu, vậy mà có người chỉ vì né vũng nước mà sẵn sàng bất chấp tính mạng của mình, lấn sang đường xe ôtô,..., mình thì khi đi xe máy, sẵn sàng lội xuống nước cống để đi cho an toàn.
Chỉ cần rà thắng để giảm tố độ thôi là Ok rồi, nếu ai đó sau lưng hun mông vợ 2 thì họ sai lè ra rồi, cái tội không giữ khoảng cách an toàn.
Bây giờ học lái xe có môn đạo đức nưuời lái xe mà
. Hồi trước e đi học k thấy có môn này. E thấy vũng nước là rà thắng lền.
Trong cuộc sống thì ranh giới thiện/ác, lịch sự/bất lịch sự, văn hóa/phi văn hóa, đạo đức/phi đạo đức, v..vv... rất mong manh. Chỉ những người có tâm tốt, hướng thiện và luôn nghĩ cho người khác thì sẽ chọn những giải pháp tích cực nhất. Ví dụ của bác chủ thớt rất cụ thể trong vô vàn những tình huống đang diễn ra hàng ngày. Hoan nghênh và hưởng ứng với bác. Mỗi người chung tay làm một điều tốt thì xã hội sẽ có nhiều điều tốt.