Re:Các bác làm thế nào?
hiện nay mình đang thực hiện :
01-Trước khi vào xe phải kiểm tra 04 bánh xe trước .
02- Vợ hai của em là Ếch. Theo bạn Mẽo thiết kế, lúc vừa đề máy xong là vòng tua máy vọt trên 1500v/p. Phải chờ khoàng 30s , khi nhớt máy bôi lên đều, vòng tua máy sẽ trở về <1000v/p lúc đó mới vô số và chạy. Đề máy lên mà vô số chạy liền, máy mau tèo lắm.
chúc các Bác lái xe an toàn.
hiện nay mình đang thực hiện :
01-Trước khi vào xe phải kiểm tra 04 bánh xe trước .
02- Vợ hai của em là Ếch. Theo bạn Mẽo thiết kế, lúc vừa đề máy xong là vòng tua máy vọt trên 1500v/p. Phải chờ khoàng 30s , khi nhớt máy bôi lên đều, vòng tua máy sẽ trở về <1000v/p lúc đó mới vô số và chạy. Đề máy lên mà vô số chạy liền, máy mau tèo lắm.
chúc các Bác lái xe an toàn.
Re:Các bác làm thế nào?
Em lên xe là chỉnh ghế sau đó nhìn gương 2 bên. Khi đề em thường đạp côn nên đã thành 1 thói quen. Vì em lái xe công ty, mỗi hôm 1 chiếc mà các bác tài thì ko phải ai cũng giống ai. Có bác thì kéo phanh tay, có bác ko kéo phanh tay mà cắm số 1 hoặc 2. Vì vậy để rút ngắn khâu kiểm tra số thì em đạp côn rồi đề. Bởi vậy khi lên bất kỳ xe nào em cũng ko bị ảnh hưởng bởi việc đề xe trong khi vẫn cắm số.
Cũng nói luôn với các bác là việc đạp côn rồi đề cũng không có ảnh hưởng gì tới côn hay số má gì hết nhé.
Em lên xe là chỉnh ghế sau đó nhìn gương 2 bên. Khi đề em thường đạp côn nên đã thành 1 thói quen. Vì em lái xe công ty, mỗi hôm 1 chiếc mà các bác tài thì ko phải ai cũng giống ai. Có bác thì kéo phanh tay, có bác ko kéo phanh tay mà cắm số 1 hoặc 2. Vì vậy để rút ngắn khâu kiểm tra số thì em đạp côn rồi đề. Bởi vậy khi lên bất kỳ xe nào em cũng ko bị ảnh hưởng bởi việc đề xe trong khi vẫn cắm số.
Cũng nói luôn với các bác là việc đạp côn rồi đề cũng không có ảnh hưởng gì tới côn hay số má gì hết nhé.
Re:Các bác làm thế nào?
Cám ơn bác Khle, bác nói rất đúng, lão nhà em càng cưới lâu càng khó tính bác ạ. Hồi trẻ lão ấy ga lăng lắm, em chưa bao giờ thấy phiền muộn gì vì lão luôn dễ tính, ấy vậy mà sao càng già càng đổi tánh đổi nết
hehe... nhưng suy cho cùng thì em thấy U60 vẫn vui hơn vì ko còn lo cơm áo gạo tiền, vụ khởi động xe nầy là vụ cãi nhau lớn nhứt trong năm 2012 rồi đó bác
Cám ơn bác và chúc bác luôn vui khỏe, hạnh phúc!
Cám ơn bác Khle, bác nói rất đúng, lão nhà em càng cưới lâu càng khó tính bác ạ. Hồi trẻ lão ấy ga lăng lắm, em chưa bao giờ thấy phiền muộn gì vì lão luôn dễ tính, ấy vậy mà sao càng già càng đổi tánh đổi nết
Cám ơn bác và chúc bác luôn vui khỏe, hạnh phúc!
khle0102 nói:Theo e, vấn đề ở chổ là do đám cưới quá lâu. Đây là chuyện bình thường của các cặp U60. Có khi cãi nhưng vẫn nghe theo đấy mợ tuy nhiên ko phải ngay tức thời. Mợ cứ an tâm. Chúc gia đình mợ vui khoẻ.
Re:Các bác làm thế nào?
Ko được bác ninh ơi, em lo vì già rồi sợ xử lý kém hơn lỡ mà gây ra gì thì em tèo, còn xxx bắt ổng hoài. Có lần lão vừa chạy xe vừa dạy khôn em nên chạy xe thế nào thì bị xxx thổi, chưa bao giờ bị thổi mà em khoái chí như hôm đó kaka...

Ko được bác ninh ơi, em lo vì già rồi sợ xử lý kém hơn lỡ mà gây ra gì thì em tèo, còn xxx bắt ổng hoài. Có lần lão vừa chạy xe vừa dạy khôn em nên chạy xe thế nào thì bị xxx thổi, chưa bao giờ bị thổi mà em khoái chí như hôm đó kaka...
ninh2002 nói:xe của ổng ổng mần chi kệ ổng, miễn sao là sau khi chạy rồi thì mọi việc đã đầy đủ, xxx không bắt được là ok roài
Chẳng cần phải bức xúc lão gia như thế mợ Nắng. Mỗi người một thói quen, lão ấy thực hiện các thao tác theo một thứ tự khác với mợ, miễn sao không bỏ quên một công đoạn nào là OK roài. Mợ cứ chăm chú theo dõi, thấy lão quên cái gì, đập ngay vào đầu lão ấy cho lần sau nhớ...khặc khặc...NắngSG nói:Trước khi khởi động xe, em luôn kiểm tra cửa, kiếng, đèn, cài dây an toàn... rồi mới depart, trong lúc lão nhà em luôn vừa đi vừa kéo kiếng, cài dây, mở đèn...
Em nhắc hoài ko được, cú quá nói anh đúng là cái tên mua bằng ko qua trường lớp (lão học loa qua rồi cho tiền xxx thi lấy bằng từ hồi bên Liên Xô cách nay 20 chục năm). Lão bẩu em trường em dạy ngu, toàn dạy ba cái thứ vớ vẩn!![]()
Tức quá mà lão cùn dễ sợ nên chưa biết nói lại sao đây?![]()
Các bác thì sao? cũng vừa đi vừa bấm kiếng, mở đèn... à?
Re:Các bác làm thế nào?
Rất nhiều xe đời mới (số sàn) đều phải đạp hết côn mới có thể đề được. Khi đạp hết côn, chân côn mới chạm đến công tắc điện cho phép mình đề máy.
Với xe số sàn, em vote bác!haivnnet nói:Em lên xe là chỉnh ghế sau đó nhìn gương 2 bên. Khi đề em thường đạp côn nên đã thành 1 thói quen. Vì em lái xe công ty, mỗi hôm 1 chiếc mà các bác tài thì ko phải ai cũng giống ai. Có bác thì kéo phanh tay, có bác ko kéo phanh tay mà cắm số 1 hoặc 2. Vì vậy để rút ngắn khâu kiểm tra số thì em đạp côn rồi đề. Bởi vậy khi lên bất kỳ xe nào em cũng ko bị ảnh hưởng bởi việc đề xe trong khi vẫn cắm số.
Cũng nói luôn với các bác là việc đạp côn rồi đề cũng không có ảnh hưởng gì tới côn hay số má gì hết nhé.
Rất nhiều xe đời mới (số sàn) đều phải đạp hết côn mới có thể đề được. Khi đạp hết côn, chân côn mới chạm đến công tắc điện cho phép mình đề máy.