Hạng D
3/7/12
3.008
1.770
113
Re:Các bác làm thế nào?

Bác nói vụ này em nhớ con chó Phú Quốc em nuôi ở công trường năm 2009, nó to khỏe nhanh nhẹn, hôm đó em bôi thuốc lác vào khủy chân, không rõ nó có liếm và bị say hay không mà lại chui dưới gầm chiếc xe lu nằm ngủ và bị xe lu cán chết mới độc. Nó chết em buồn quá, giữ tới tối rồi cho người mang đi chôn,
RangerOne nói:
Em thì có thói quen trước khi đi thường nhìn xuống gầm coi có con gì ngủ dưới đó không,kiểm tra luôn hơi hám 4 bánh xe và do xe gửi ngoài nên liếc qua luôn cái bánh xơ-cua phát cho yên tâm!Còn vô xe thì trình tự cũng như các bác thôi!
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
NắngSG nói:
Trước khi khởi động xe, em luôn kiểm tra cửa, kiếng, đèn, cài dây an toàn... rồi mới depart, trong lúc lão nhà em luôn vừa đi vừa kéo kiếng, cài dây, mở đèn...

Em nhắc hoài ko được, cú quá nói anh đúng là cái tên mua bằng ko qua trường lớp (lão học loa qua rồi cho tiền xxx thi lấy bằng từ hồi bên Liên Xô cách nay 20 chục năm). Lão bẩu em trường em dạy ngu, toàn dạy ba cái thứ vớ vẩn!:D:mad::D

Tức quá mà lão cùn dễ sợ nên chưa biết nói lại sao đây?:)
Các bác thì sao? cũng vừa đi vừa bấm kiếng, mở đèn... à?

Mợ nằng nói em mới nhớ,cách đây khoản 5 năm nhà em có 1 chú tài xế,lúc đó khoản 40t chạy xe cho gia đình.Mỗi lần lên xe chuẩn bị là ổng đi lòng vòng xe 2 lần coi dưới lườn xe trước sau,đá 4 cái bánh bung bung vậy đó xong rồi mới lên chạy.Vỏ xe mà dính đá bụi là ổng liền cần tuốt vít nạy liền k để cho nó bám vô vỏ xe :D:D
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
ước gì lão già nhà em được như tài xế nhà bác :D:D:D
thanh_VLXD nói:
NắngSG nói:
Trước khi khởi động xe, em luôn kiểm tra cửa, kiếng, đèn, cài dây an toàn... rồi mới depart, trong lúc lão nhà em luôn vừa đi vừa kéo kiếng, cài dây, mở đèn...

Em nhắc hoài ko được, cú quá nói anh đúng là cái tên mua bằng ko qua trường lớp (lão học loa qua rồi cho tiền xxx thi lấy bằng từ hồi bên Liên Xô cách nay 20 chục năm). Lão bẩu em trường em dạy ngu, toàn dạy ba cái thứ vớ vẩn!:D:mad::D

Tức quá mà lão cùn dễ sợ nên chưa biết nói lại sao đây?:)
Các bác thì sao? cũng vừa đi vừa bấm kiếng, mở đèn... à?

Mợ nằng nói em mới nhớ,cách đây khoản 5 năm nhà em có 1 chú tài xế,lúc đó khoản 40t chạy xe cho gia đình.Mỗi lần lên xe chuẩn bị là ổng đi lòng vòng xe 2 lần coi dưới lườn xe trước sau,đá 4 cái bánh bung bung vậy đó xong rồi mới lên chạy.Vỏ xe mà dính đá bụi là ổng liền cần tuốt vít nạy liền k để cho nó bám vô vỏ xe :D:D
 
Hạng B2
7/2/12
155
43
28
NắngSG nói:
ước gì lão già nhà em được như tài xế nhà bác
Công nhận mụ Nắng là điển hình của type đàn bà quái khó chiều
Đã có nhà, có việc làm, có xe, có chồng....vẫn ước những điều ước thầm kín oái oăm :D:D:D
 
Hạng B2
9/9/12
439
1
18
39
NắngSG nói:
ước gì lão già nhà em được như tài xế nhà bác :D:D:D
thanh_VLXD nói:
NắngSG nói:
Trước khi khởi động xe, em luôn kiểm tra cửa, kiếng, đèn, cài dây an toàn... rồi mới depart, trong lúc lão nhà em luôn vừa đi vừa kéo kiếng, cài dây, mở đèn...

Em nhắc hoài ko được, cú quá nói anh đúng là cái tên mua bằng ko qua trường lớp (lão học loa qua rồi cho tiền xxx thi lấy bằng từ hồi bên Liên Xô cách nay 20 chục năm). Lão bẩu em trường em dạy ngu, toàn dạy ba cái thứ vớ vẩn!:D:mad::D

Tức quá mà lão cùn dễ sợ nên chưa biết nói lại sao đây?:)
Các bác thì sao? cũng vừa đi vừa bấm kiếng, mở đèn... à?

Mợ nằng nói em mới nhớ,cách đây khoản 5 năm nhà em có 1 chú tài xế,lúc đó khoản 40t chạy xe cho gia đình.Mỗi lần lên xe chuẩn bị là ổng đi lòng vòng xe 2 lần coi dưới lườn xe trước sau,đá 4 cái bánh bung bung vậy đó xong rồi mới lên chạy.Vỏ xe mà dính đá bụi là ổng liền cần tuốt vít nạy liền k để cho nó bám vô vỏ xe :D:D
Ổng mà như vậy thì hồi xưa chắc ko kua được mợ
 
Hạng F
20/1/10
5.847
7.374
113
www.viettranyen.com
sonnamthang chỉ đc cái nói đúng!:D:D
ha ha ha.... chạy xe phải cẩn thận như tài xế bác ấy mới an tâm chớ bác Audiq7? Điều ước của em là chính đáng bác phải hoan nghên chớ?:D:D:D
sonnamthang nói:
NắngSG nói:
ước gì lão già nhà em được như tài xế nhà bác :D:D:D
thanh_VLXD nói:
NắngSG nói:
Trước khi khởi động xe, em luôn kiểm tra cửa, kiếng, đèn, cài dây an toàn... rồi mới depart, trong lúc lão nhà em luôn vừa đi vừa kéo kiếng, cài dây, mở đèn...

Em nhắc hoài ko được, cú quá nói anh đúng là cái tên mua bằng ko qua trường lớp (lão học loa qua rồi cho tiền xxx thi lấy bằng từ hồi bên Liên Xô cách nay 20 chục năm). Lão bẩu em trường em dạy ngu, toàn dạy ba cái thứ vớ vẩn!:D:mad::D

Tức quá mà lão cùn dễ sợ nên chưa biết nói lại sao đây?:)
Các bác thì sao? cũng vừa đi vừa bấm kiếng, mở đèn... à?

Mợ nằng nói em mới nhớ,cách đây khoản 5 năm nhà em có 1 chú tài xế,lúc đó khoản 40t chạy xe cho gia đình.Mỗi lần lên xe chuẩn bị là ổng đi lòng vòng xe 2 lần coi dưới lườn xe trước sau,đá 4 cái bánh bung bung vậy đó xong rồi mới lên chạy.Vỏ xe mà dính đá bụi là ổng liền cần tuốt vít nạy liền k để cho nó bám vô vỏ xe :D:D
Ổng mà như vậy thì hồi xưa chắc ko kua được mợ
 
Hạng B2
13/6/11
104
1
0
54
đề nghị bác thanh_VLXD giới thiệu ngay chú tài đó cho mợ Nắng để thỏa lòng mong ước.
 
Hạng D
22/7/06
3.782
1.359
113
Kiên Giang
victordinh nói:
đề nghị bác thanh_VLXD giới thiệu ngay chú tài đó cho mợ Nắng để thỏa lòng mong ước.
Chú tài xế đó bây giờ chuyển qua chạy xe Buýt tuyến cố định Rạch giá <----> Giồng Riềng rồi ( Kiên Giang )
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.499
172.917
113
13
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Công nhận là mợ Nắng có tài lập đề bài bàn luận dí dỏm tế nhị ...! Em cũng muốn học mợ, lập topic nói xấu cô "người ở" nhà em (cho vui) mà em nhát cáy! (dao Thái bi giờ rẻ bèo mà ... thẻo nhẹ là đứt ngọt xớt, lụi nhẹ là lên nóc tủ ngắm gà tắm hơi. Em chả dại!)
Mợ không có gì để sợ bị thẻo thì cứ tự nhiên tiếp tục đàm tiếu về "lão hàng xóm giường" đi nhé! "Khăn gói quả mướp xin phép mợ em ngược" đây.