Ha ha ha... bác đúng là đồ gan thỏ đế


Em nhá, em cóc thèm sợ mà lâu lâu còn gợi ý cho lão vô coi. Chán nỗi lão hổng thèm coi còn nói trường em toàn thèng dạy tào lao nữa chớ


Hôm nay lại ngồi vô xe lão, chạy nửa cây số rồi vẫn chưa chịu kéo kiếng lên, em nói thẳng toạc móng heo là sao ko vô thớt tui ở Trên đàng thiên lý mà đọc? Lão trả lời tỉnh queo là đây cứ chạy hòm hòm xong rồi mới quay qua lo ba cái vụ cài dây với mở đèn kéo kiếng. Bó tay toàn tập rồi bác ạ!
Em nhá, em cóc thèm sợ mà lâu lâu còn gợi ý cho lão vô coi. Chán nỗi lão hổng thèm coi còn nói trường em toàn thèng dạy tào lao nữa chớ
Hôm nay lại ngồi vô xe lão, chạy nửa cây số rồi vẫn chưa chịu kéo kiếng lên, em nói thẳng toạc móng heo là sao ko vô thớt tui ở Trên đàng thiên lý mà đọc? Lão trả lời tỉnh queo là đây cứ chạy hòm hòm xong rồi mới quay qua lo ba cái vụ cài dây với mở đèn kéo kiếng. Bó tay toàn tập rồi bác ạ!
Ha Sonata nói:Công nhận là mợ Nắng có tài lập đề bài bàn luận dí dỏm tế nhị ...! Em cũng muốn học mợ, lập topic nói xấu cô "người ở" nhà em (cho vui) mà em nhát cáy! (dao Thái bi giờ rẻ bèo mà ... thẻo nhẹ là đứt ngọt xớt, lụi nhẹ là lên nóc tủ ngắm gà tắm hơi. Em chả dại!)
Mợ không có gì để sợ bị thẻo thì cứ tự nhiên tiếp tục đàm tiếu về "lão hàng xóm giường" đi nhé! "Khăn gói quả mướp xin phép mợ em ngược" đây.