Hạng B2
4/5/09
152
62
28
Biên Hòa, Trảng Bom, Dầu Giây bò sau xe tải và công rất là khó chịu, nhiều khi chỉ <30km/h. Đường toàn vạch liền, hoặc vạch đứt thì rất nhiều cọc tiêu nhựa phân cách. Rất dễ phạm luật vượt phải. xxx rình khắp cung đường. Em chưa đi chỗ nào mà khó chịu như khúc này ở ĐN.
 
Hạng D
16/4/05
1.069
3.062
133
Em thường về LK nhưng chưa bao giờ thấy XXX rình ở chỗ này, đèn xanh đỏ bác nói có phải là ngay ngã 3 vô thác Giang điền và nhà thờ không? Nếu chạy tiếp về hướng LK thì hơi xuống dốc ??
 
Hạng B1
11/9/07
67
36
18
vnuh nói:
Em thường về LK nhưng chưa bao giờ thấy XXX rình ở chỗ này, đèn xanh đỏ bác nói có phải là ngay ngã 3 vô thác Giang điền và nhà thờ không? Nếu chạy tiếp về hướng LK thì hơi xuống dốc ??
Hướng ngược lại Bác ơi !
 
Hạng B1
11/9/07
67
36
18
5banhxequay nói:
Biên Hòa, Trảng Bom, Dầu Giây bò sau xe tải và công rất là khó chịu, nhiều khi chỉ <30km/h. Đường toàn vạch liền, hoặc vạch đứt thì rất nhiều cọc tiêu nhựa phân cách. Rất dễ phạm luật vượt phải. xxx rình khắp cung đường. Em chưa đi chỗ nào mà khó chịu như khúc này ở ĐN.
Bác nói chính xác, nhiều lúc đi cứ 20km/h....bên phải thì xe vượt ào ào.....chỉ sơ suất có 1 lần, nhưng thôi cứ đúng luật mà chạy Bác...khỏi lăn tăn....mai mốt có cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây...thì bye..bye..cung đường này...hì...hì... Nhà em ở Đức Trọng - Lâm Đồng nên đi đường này thường.....
 
Hạng C
21/3/13
553
208
43
45
Ua vuot phai phat 2t5 ha bac ? e nghe noi chi phat 800k giam bang lai 30 ngay ma.
 
Hạng B2
17/5/13
406
696
93
Bác phán chuẩn. Muốn vượt phải chuẩn bị chiêu trò, kịch bản trước :)