- Nếu đèn đỏ thì xe đi từ hướng cầu Kênh tẻ về PMH còn biết đường né, chứ đèn đang xanh nó ngon trớn chạy thẳng luôn, lắm xe còn nhìn các xe xi nhan rẽ trái kiểu như " mày muốn lấn đường hả, tao ủi thẳng cho mày biết mặt.... " em bị vài lần rồi.
Nhà em ở gần đó, đi hoài mà cũng quên, đến gần thấy mới đánh lái mà cũng cáng vạch chút, huống chi mấy người ít đi đường này, lúc đông xe thì đố bác nào thấy cái vạch kẻ bậy bạ đó, chỉ thấy con lương cứng nằm ngay giữa thôi, đúng là xứ thiên đường
Cám ơn bác chủ chia sẻ hình ảnh. Mình qua đây vài lần thấy trên đường chia như vậy nhưng cũng chưa hiểu thế nào nên cứ chạy thẳng. May là chưa gặp xxx.
đoạn này đi ban đêm rất nguy hiểm phải đá đèn điên cuồn để cho xe ngược lại chú ý... nhiều xe ko hiểu lao thẳng như chửi vào mặt mình... ko có cái những topic cảnh báo như thế này thì nhà có lò bánh mì cũng ko đủ để cống nạp