Ở Việt Nam em thấy dán khẩu hiệu là nhiều nhất, như là "sống, chiến đấu lao động theo gương bh vĩ đại", "nghiêm chỉnh chấp hành luật lệ giao thông", "làm việc theo pháp luật...", còn vô số những băng rôn, khẩu hiệu quanh năm, không ngày này thì cũng ngày kia, băng rôn chúc mưng 2/9, giải phòng miền nam, giải phong miền bắc, ngày thầy thuốc, ngày giáo viên, ngày nông dân, biển cấm đổ rác, cấm đái bậy...Mà thực tế thì từa lưa. Cách thức điêu hành, họp của chính phủ, các dnnn kiểu nói 1 đường làm 1 nẻo... Nếu các bác có dịp đi sang các thành phố khác, Singapore, Mỹ, Thượng Hải, Phnompenh...: chả có cái xứ nào họ treo khẩu hiệu cả, mà hệ thống vận hành khoa học, đâu vào đấy. Chỉ béo mấy ông duyệt chi treo khẩu hiệu, chi 1 đồng, có khi quyết toán thành 2 đồng. Không biết bao giờ mới thay đổi được.
Rồi vụ logo như trên cũng vậy, e cảm giác gây khó khăn, cản trở sự phát triển và áp dụng khoa học công nghệ vào cuộc sống.