Các bác nghĩ sao khi trước cửa, cổng ra vào nhà mình, chỉ có 1 đường ra vào, ngày nào cũng có 1 chiếc ô tô đỗ ngay trước cửa chặn lối ra vào????
LÀM GÌ ĐÂY?
LÀM GÌ ĐÂY?
Nếu bác vẫn ra vô được thì viết complain dán lên kính như em. Còn đậu bít kín mít luôn thì bác @jerry2407 đã có phương án cho bácCác bác nghĩ sao khi trước cửa, cổng ra vào nhà mình, chỉ có 1 đường ra vào, ngày nào cũng có 1 chiếc ô tô đỗ ngay trước cửa chặn lối ra vào????
LÀM GÌ ĐÂY?
đúng là báo chí. nhà mình cạnh bác này. ko phải đậu bậy bạ hay chắn lối mà bị sơn. xe đậu đúng ô. đúng bãi xe. xích mích cá nhân bôi nhọ lên xe nhau thôi.
em đã từng viết giấy chửi 1 thằng đậu chặn lối đi khu chung cư... hôm sau nó vẫn ở đó, bảo vệ tương tờ giấy khác to hơn đóng mộc luôn =))Nếu là em thì đơn giản em viết tờ giấy complain dán vào kính, thế thôi. Chứ đặt trường hợp ngược lại lỡ mình vô tình đậu ẩu, người ta làm gì xe mình chắc em kiện cho tới luôn quá.
đúng là báo chí. nhà mình cạnh bác này. ko phải đậu bậy bạ hay chắn lối mà bị sơn. xe đậu đúng ô. đúng bãi xe. xích mích cá nhân bôi nhọ lên xe nhau thôi.
Vậy là bà kia vốn dĩ đã GATO với anh này rồi. Chứ xích mích bình thường đâu tới mức hành xử kiểu đó.2 nhà xích mích với nhau, bà bên kia wa xịt sơn lên xe ngta, chứ k phải do đậu/đỗ j nha
Đây cũng là 1 phần lý do em ủng hộ bác Hải dọn dẹp cái bọn buôn bán lấn chiếm vỉa hè. Cứ thấy xe tấp vào đậu là bọn nó lấy cớ che mất không gian buôn bán để kiếm chuyện, đuổi người ta đi.Bác nói đúng nè.
Nhưng em từng chứng kiến một vụ như sau: Một chiếc ô tô cập lề MDC, Q1 để đậu thì một anh buôn bán gần đó (em khẳng định luôn là em thấy anh tài xế đậu không che gì quán của anh kia) nhưng anh kia lại sồn sồn lên đòi đập xe người ta. Theo cảm giác của em thì anh buôn bán hành động như vậy vì ghen ăn tức ở.
Lần em ghé bánh canh Long Hương ăn sáng, không có chỗ đậu em chạy ra đoạn đường nhỏ gần đó, vỉa hè rộng trên 3m và không biển cấm đậu. Vậy mà vừa bước xuống xe có 1 mụ ra đuổi, em chỉ thẳng mặt...mụ kêu CA phường đến đây, chỉ cho tôi xem mụ có mua cái vỉa hè không!