Đồng ý với bác, đôi khi mình phải hy sinh miếng cháo trắng trước mắt để đạt miếng cháo gà về sau.theone1984 nói:7c thì thua rồi, giờ chỉ có 2 cách:
1. Là bác bán deal cho người khác, thường là xe 15c sẽ có.
2. Là bác vác 4c và thuê thêm con 4c nữa.
Chuyện cháo thì bác wên đi, em đảm bảo bác phải bù lỗ để giữ uy tín chứ ở đó mà còn chút cháo.
Ý bác chủ nói thế để anh/chị/em OS giúp đỡ, chứ thời buổi này lắm kẻ đục nước béo cò, gặp trường hợp bác chủ sẽ tăng giá, ép giá, tội bác ấy.phuongha nói:việc đã như vậy không biết có gở đươc không mà bác còn đòi chút cháo e cũng nể bác luôn vậy mà còn nói làm ăn uy tín
Chúc mừng bác chủ đã gỡ được kèo này.
Bữa có bác giới thiệu bác Ngọc, mà em thấy bác báo có tài nên em không liên hệ... Thật cảm kích vì lúc chiều có 1 mem nt vào số dd của em 1 list các chổ cho thuê xe khu vực Bình Thạnh, mặc dù em đã thông báo là tìm được, em rất biết ơn bác ấy và các bác đã nhiệt tình cứu em.. thật, không đâu bằng anh em chung 1 mái nhà các bác nhỉ... (em có nói hơi quá mong các bác bỏ qua, nhưng ngay lúc này, đó là cảm giác của em...)