Theo kinh kiệm của e và mấy anh người nhà đi từ SG ra HN thì đi oto từ HN <-> SG thì rất mệt và tốn kém tiền bạc và thời gian rồi phải canh me xxxx. Theo e thì bác leo lên máy bay vào SG đi taxi cho khỏe, an toàn. Chúc bác có chuyến vao Xì phố vui vẻ và an toàn
Móng cái Bác về Hải Phòng, mua vé tàu thủy Hoa Sen đem cả ô tô vô Sg chơi thoải mái rùi ra. Khỏe re!dinhcongchu2003 nói:Theo kinh kiệm của e và mấy anh người nhà đi từ SG ra HN thì đi oto từ HN <-> SG thì rất mệt và tốn kém tiền bạc và thời gian rồi phải canh me xxxx. Theo e thì bác leo lên máy bay vào SG đi taxi cho khỏe, an toàn. Chúc bác có chuyến vao Xì phố vui vẻ và an toàn
Theo em thì bác nên đi thế này
- Móng Cái về Bắc Ninh, về Nội Bài theo đường cao tốc mới. (Đừng đi vào nội thành HN vì mất thời gian lắm)
- Nội Bài - Mỹ Đình - Xuân Mai
- Theo đường Hồ Chí Minh vào đến Quảng Trị
- Rẽ trái theo QL9 ra QL1, đi qua Huế vào Đà Nẵng (đi qua hầm Hải Vân)
- Đà Nẵng SG theo QL1.
Sở dĩ em khuyên bác quay ra QL1 vì cung đường Tây Trường Sơn rất phức tạp, đèo cao và dài, cực kỳ vắng vẻ. Nếu theo cung này thì về Tây Nguyên rồi mới về HCM
Mùng 6 tết năm ngoái em đi từ Nội Bài về HCM theo cung đó. Ngày đầu tiên khởi hành 6h sáng, đến Đà Nẵng 7h tối, ăn tối xong ngủ lại KS
Sáng hôm sau khởi hành sớm 6h từ ĐN, về đến Q1 HCM là 12h đêm mùng 7 Tết.
Chúc bác có một chuyến xiên Vịt thật thú vị nhé.
(Lưu ý: cung đường HCM qua Quảng Bình, đoạn địa phận TX Đồng Hới hay bị vịn lắm đới. Và tuyệt đối nên tránh Q1 cho đến khi qua hết Hà Tĩnh, vì đường hẹp đông dân, em đi từ Vinh về HN có 300km mất nguyên ngày)
- Móng Cái về Bắc Ninh, về Nội Bài theo đường cao tốc mới. (Đừng đi vào nội thành HN vì mất thời gian lắm)
- Nội Bài - Mỹ Đình - Xuân Mai
- Theo đường Hồ Chí Minh vào đến Quảng Trị
- Rẽ trái theo QL9 ra QL1, đi qua Huế vào Đà Nẵng (đi qua hầm Hải Vân)
- Đà Nẵng SG theo QL1.
Sở dĩ em khuyên bác quay ra QL1 vì cung đường Tây Trường Sơn rất phức tạp, đèo cao và dài, cực kỳ vắng vẻ. Nếu theo cung này thì về Tây Nguyên rồi mới về HCM
Mùng 6 tết năm ngoái em đi từ Nội Bài về HCM theo cung đó. Ngày đầu tiên khởi hành 6h sáng, đến Đà Nẵng 7h tối, ăn tối xong ngủ lại KS
Sáng hôm sau khởi hành sớm 6h từ ĐN, về đến Q1 HCM là 12h đêm mùng 7 Tết.
Chúc bác có một chuyến xiên Vịt thật thú vị nhé.
(Lưu ý: cung đường HCM qua Quảng Bình, đoạn địa phận TX Đồng Hới hay bị vịn lắm đới. Và tuyệt đối nên tránh Q1 cho đến khi qua hết Hà Tĩnh, vì đường hẹp đông dân, em đi từ Vinh về HN có 300km mất nguyên ngày)
Chúc bác có 1 chuyến đi vui vẻ, năm ngoái em đã làm 1 chuyến từ SG đến Móng Cái quê bác, đường từ Hạ Long lên chổ bác làm em sợ kg dám đi lần 2 luôn, đã vậy lúc đó em chơi con Mattiz Van và chỉ có 1 tài xế, em vừa đi vừa nghỉ đúng 10 ngày đó bác. Còn đường thì em sợ nhất đoạn Thanh Hóa đến Quảng Trị thôi, đoạn này bác chú ý nhường đường cho tất cả các loại xe lớn hơn xe bác dù bác đi đúng đường, xxx thì cung đường nào cũng có, chạy đúng tốc độ biển báo là ok. Đoạn miền Trung từ Quảng Nam đến Bình Thuận thì bác cứ yên tâm chạy. Chú ý từ Nha Trang đến Ninh Thuận có nhiều đoạn đang thi công.Móng Cái City nói:Chả là em đang định làm 1 chuyến từ Móng cái đi SG bằng con KIa còi, tuyến đường từ MC vào Hà Tĩnh thì em chạy rồi, nhưng còn từ Hà Tĩnh đi thì em chưa từng chạy, bác nào thông thạo xin tư vấn cho em với. Chẳng hạn đi đường nào thì nhanh, ăn nghỉ thế nào, xxx bắn tốc độ ở những đoạn nào, đường chỗ nào cần cẩn thận nguy hiểm, em chưa đi bao giờ nên hoang mang lắm, các bác tư vấn cho em nếu khó quá thì đành đi MB ạ.EM vào đó với mục đích là công việc và dự tính chỉ có 2 tài thay nhau lái, lịch trình sẽ là khoảng 10 ngày, cả đi lẫn về.Thank các bác và xin hậu tạ bằng Bia or longleg) nếu em về đến đích an toàn, he he.
Em cảm ơn các bác nhiều lắm ạ, giá như d d này có chức năng rót rượu giống otofun thì em sẽ mời các bác say thì thôi ạ, vì tính chất công việc nên em dự tính 10 ngày là vừa chạy vừa nghỉ, vì em phải đi và gặp các đối tác mà cơ sở đều ở ven đường cả, nên nếu đi máy bay hay tàu thủy thì lại ko dc việc, nên em đang cần tính toán xem, còn kế hoạch của em là ít nhất 20 ngày cơ.
Bác chauhung: Đường ra MC giờ đẹp lắm rồi ạ, ko như trước nữa đâu, em chạy Hạ long về toàn chạy 80km/h thôi ạ, lúc nào bác lại ra MC thì call em nhé.
Bác chauhung: Đường ra MC giờ đẹp lắm rồi ạ, ko như trước nữa đâu, em chạy Hạ long về toàn chạy 80km/h thôi ạ, lúc nào bác lại ra MC thì call em nhé.
Vậy thì sức đâu mà khám phá mới lạ ở SG nhỉ, he hexetrau1973 nói:Bác vứt bà 2 đi xe hỏa cùng bác, cứ rập rà rập rình là đến SG ngay thôi mà!