Bác cứ lạc quan tếu! Chấp bác 10 ngày chưa biết hết Sài gòn nữa là cứ cong lưng cầm lái, đến Sài gòn rồi hùng hục cày affair, ngẩng mặt lên thấy VN airlines nó rước, thế mới gọi là khám phá!



xetrau1973 nói:Bác cứ lạc quan tếu! Chấp bác 10 ngày chưa biết hết Sài gòn nữa là cứ cong lưng cầm lái, đến Sài gòn rồi hùng hục cày affair, ngẩng mặt lên thấy VN airlines nó rước, thế mới gọi là khám phá!![]()
![]()
![]()
Bác này phán quá chuẩn, chả lẽ theo ý bác, e là ham vui lắm đấy.xetrau1973 nói:Bác cứ lạc quan tếu! Chấp bác 10 ngày chưa biết hết Sài gòn nữa là cứ cong lưng cầm lái, đến Sài gòn rồi hùng hục cày affair, ngẩng mặt lên thấy VN airlines nó rước, thế mới gọi là khám phá!![]()
![]()
![]()
EM rất đánh giá cao ý của bác, nhưng vì là cv của em là bắt buộc phải đi kiểm tra các đại lý, Cn, VPDD của bên em nên em cũng đang tính, mà bác cho em khảo trước, giá thuê xe trong đó có đắt ko ạ? Tính em nó thẳng lắm, cái gì cũng thẳng àphuongcarall nói:Em nhại lại câu này chút nhé bác chủ :
SG đi dễ khó về, khi đi trai tráng khi về xanh xao.
Theo iem, bác đi MB vào. Dành tinh thần khỏe khoắn để làm việc ( quan trọng hơn cho vấn đề có tính đàm phán cao). Vào trong này, bác thuê xe do anh em OS cung cấp ( trong đó có em). Còn khi nào bác thật sự rảnh rỗi về tg. Bác cũng làm 1 chuyến ngao du sơn thủy từ ngoài vào trong vẫn còn kịp mừ.
Trân trọng bác MC city !
Bác nói thật đấy ạ, em muốn có số của bác.vkx3380 nói:Ghé ngang Quảng Ngãi rước em rồi em chạy vào SG cho![]()
Móng Cái City nói:Bác nói thật đấy ạ, em muốn có số của bác.vkx3380 nói:Ghé ngang Quảng Ngãi rước em rồi em chạy vào SG cho![]()