yeuxehoi nói:Bác Haibi là người đồng phục đen bác ấn tượng đó, hôm đó Kiafc cũng ĐL về nhưng về sớm hơn ạ.
Gặp TH bác chủ là em thẳng lái, nó ko né mình ráng chịu, em 1 lần suýt chết (cái MBH cứu sống em) vì thằng xe đạp đi ẩu nên giờ ra đường thằng nào đi ẩu em cho nó chết, mình né nó nhìu khi xui fang vô xe tải chết mình >.<
Vậy ha Bác! Ở cầu La Ngà em cũng gặp 1 đàon. Còn dọc đường gặp lác đác mấy xe nữa, chắc lúc về các Bác ấy đi tự do.
Tình huống nguy hiểm thì thật sự lúc đó em không kịp nghĩ cái gì, tất cả đều theo phản xạ hết, em lắc qua phải của e thì thằng cô hồn kia nó cũng lắc qua phải của nó, chứ nó mà lắc trái của nó thì chắc giờ này xe e vẫn còn ở "trỏng". Sau nghĩ lại thấy chắc lúc đó em hổng còn bi nào luôn chứ đừng nói là bi rưỡi.