Chủ đề tương tự
Chó toàn chạy qua cửa nhà em ỉa bậy! Em ủng hộ bắt
Nói ra toàn hàng xóm thì ngại! mà không nói thì suốt ngày phải dọn! bực
Nói ra toàn hàng xóm thì ngại! mà không nói thì suốt ngày phải dọn! bực
Một mình "ảnh" chấp hết người đi đường
Kiểu này thì chỉ có đứng hình thui bác, sao chạy nổi.Em chỉ ngại ngực thả rông...
![]()
Mạnh dạn đi bác. Em bấm chuông cửa từng nhà hàng xóm chỉ bãi cc rồi nói: tôi không biết chó của ai ấy bậy, nhưng mai mốt tôi đập chết bất kỳ con chó nào đứng trước sân nhà tôi (em sẽ làm thật). Giờ thì hết rồi.Chó toàn chạy qua cửa nhà em ỉa bậy! Em ủng hộ bắt
Nói ra toàn hàng xóm thì ngại! mà không nói thì suốt ngày phải dọn! bực
Nóng tính quá pác ơiMạnh dạn đi bác. Em bấm chuông cửa từng nhà hàng xóm chỉ bãi cc rồi nói: tôi không biết chó của ai ấy bậy, nhưng mai mốt tôi đập chết bất kỳ con chó nào đứng trước sân nhà tôi (em sẽ làm thật). Giờ thì hết rồi.
Em với bà xã em thì làm ngược lại. Sáng nào cũng dậy sớm, ra sân, quét - hốt rồi đổ hết vô mấy góc rau trồng ở miếng đất trống kế bên. Tới lúc thu hoạch thì mang cho mỗi nhà 1 chút. 2 tháng sau cả khu phố sạch trơn làm em phải đi hỏi mua phân bò về bón đóNóng tính quá pác ơi
Ôi em ngưỡng mộ bác quá! em mới xây nhà! bình thường đất trống của em là nơi chó ỉa. hu hu. bây giờ xây nhà rồi ko có chổ nên quen chân chạy qua xử luôn trước cửa nhà!Mạnh dạn đi bác. Em bấm chuông cửa từng nhà hàng xóm chỉ bãi cc rồi nói: tôi không biết chó của ai ấy bậy, nhưng mai mốt tôi đập chết bất kỳ con chó nào đứng trước sân nhà tôi (em sẽ làm thật). Giờ thì hết rồi.