Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Các bác sẽ làm gì khi gặp tình trạng xe máy dựng nghênh ngang, chiếm hơn 1/2 hẻm thế này? Quay xe có là thượng sách?

Các bác sẽ làm gì với con hẻm thế này?
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng C
6/4/13
565
826
93
shinary.com
Phép vua thua lệ làng, thầy dạy rồi, bài nào dễ làm trước, khó quá bỏ qua, em cũng ngại chạy xe hơi vào hẻm, nếu không thật sự cần thiết.
 
Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Phép vua thua lệ làng, thầy dạy rồi, bài nào dễ làm trước, khó quá bỏ qua, em cũng ngại chạy xe hơi vào hẻm, nếu không thật sự cần thiết.

Luật bất thành văn: hẻm dành cho xe máy, đường dành cho xe hơi :)
 
  • Like
Reactions: Perenco
Hạng F
3/10/15
9.840
12.114
113
Luật bất thành văn: hẻm dành cho xe máy, đường dành cho xe hơi :)
Chưa thành văn, nhưng đã thành lời ăn tiếng nói lâu rồi!
Xe hơi đi vào hẻm thì gặp ngay ánh mắt ruồng rẫy của xe máy.
Đéo mẹ mày xe hơi mà vào hẻm làm gì.
Có tiền mua xe hơi mà không để ra đóng phí đậu xe ở các căn hộ thênh thang à!!
 
Hạng D
21/12/17
1.776
2.740
113
40
Hôm bữa em cũng chạy trên đường hẹp (đường nhựa đàng hoàng chứ không phải hẻm), gặp thằng ôn dịch kia nó đậu chiếc xe lôi treo đầy quần áo để bán, nó đậu lấn chiếm ra gần giữa đường luôn. Em chạy tới đó không qua được, kêu nó dẹp gọn chiếc xe vô để em chạy qua thì nó không đếm xỉa, y như bị điếc.

Chưa kịp xử lý thằng toi vật đó xong, thì phía sau có mấy chiếc xe máy chạy lên, vướng xe em nên không qua được, trong các xe máy đó có người thì dừng lại bình thường để chờ, có thằng thì cự nự, mà nó cự em mới tức chứ, trong khi lỗi là ở thằng bán quần áo kia.

Trong đám xe máy cự nự đó, có một con mụ mập như lợn lòi là hung hăng nhất, mụ ta chỉ trỏ chửi bới em om xòm. Tức muốn lộn ruột mà đành nhịn chứ cãi lại bọn nó không khéo nó đập cho bỏ mẹ. Lũ súc vật!!! :mad: :mad: :mad:
 
Hạng C
15/1/22
665
969
93
48
Hôm bữa em cũng chạy trên đường hẹp (đường nhựa đàng hoàng chứ không phải hẻm), gặp thằng ôn dịch kia nó đậu chiếc xe lôi treo đầy quần áo để bán, nó đậu lấn chiếm ra gần giữa đường luôn. Em chạy tới đó không qua được, kêu nó dẹp gọn chiếc xe vô để em chạy qua thì nó không đếm xỉa, y như bị điếc.

Chưa kịp xử lý thằng toi vật đó xong, thì phía sau có mấy chiếc xe máy chạy lên, vướng xe em nên không qua được, trong các xe máy đó có người thì dừng lại bình thường để chờ, có thằng thì cự nự, mà nó cự em mới tức chứ, trong khi lỗi là ở thằng bán quần áo kia.

Trong đám xe máy cự nự đó, có một con mụ mập như lợn lòi là hung hăng nhất, mụ ta chỉ trỏ chửi bới em om xòm. Tức muốn lộn ruột mà đành nhịn chứ cãi lại bọn nó không khéo nó đập cho bỏ mẹ. Lũ súc vật!!! :mad: :mad: :mad:
Bâc giận quá mất khôn rồi ;)

Xe quần áo đã đậu trước, ngày này qua tháng nọ, chính bác lái xe vô mới làm kẹt đường, "bà béo" chỉ/chửi bác là đúng rồi haha