Hạng D
13/1/11
2.426
43.242
113
Baochua nói:
GDP_2011 nói:
Mấy cảnh này buồi sáng cũng thấy, việc gì phải quay ban đêm cho cực,
Quay ban đêm mới nhiều xe tải

Sáng nào em cũng đi qua Mỹ Xuân tới Tân Thành, xxx toàn bắt xe tải, nếu ngồi 1h chắc không dưới 15 chiếc đâu bác
 
Hạng D
12/4/12
1.108
161
63
Đó là chuyện hàng ngày diễn ra trên khắp các tuyến đường trên cả nước và từ rất nhiều năm rồi .
 
Hạng D
13/1/11
2.426
43.242
113
:D:D:D:D:D:DCái này Đa vít cốp bơ phiu phải gọi là sư phụ
 
Hạng D
15/12/06
1.707
270
83
TP HCM
Quay buổi sáng đây nhé các bác

[youtube]http://youtu.be/ns3yiI8IxlY[/youtube]
 
Hạng C
6/12/12
520
4
18
Em chưa xem clip. cũng như chua đọc các bình luận của các bác. Nhưng em xin kể chuyện thật của "gia đình" em như thế này:
Em có người ông, là cán bộ cực bự cấp tỉnh. Sống rất liêm khuyết (cái này em nói thật, vì ông rất thương ba em, và cũng khuyến khích con cháu tự lập).
Nhưng vì tình cảm, chú của em, được ông xin vào làm ngành công an. Và được phân công làm ở trạm Dầu Giây.
Có đợt báo chí phang phui vụ scandal ở Dầu Giây. Và cả đội phải ra đi, trong đó có chú của em.
Và bây giờ: Chú của em "phải" đứng ở ngã 3 Vũng Tàu (cái này k phải ông của em xin, vì ông của em mất rồi).
 
Tập Lái
1/7/12
36
0
0
Liem.BK nói:
Em chưa xem clip. cũng như chua đọc các bình luận của các bác. Nhưng em xin kể chuyện thật của "gia đình" em như thế này:
Em có người ông, là cán bộ cực bự cấp tỉnh. Sống rất liêm khuyết (cái này em nói thật, vì ông rất thương ba em, và cũng khuyến khích con cháu tự lập).
Nhưng vì tình cảm, chú của em, được ông xin vào làm ngành công an. Và được phân công làm ở trạm Dầu Giây.
Có đợt báo chí phang phui vụ scandal ở Dầu Giây. Và cả đội phải ra đi, trong đó có chú của em.
Và bây giờ: Chú của em "phải" đứng ở ngã 3 Vũng Tàu (cái này k phải ông của em xin, vì ông của em mất rồi).
Tóm lại chú của bạn vẫn còn được ra đứng đường thì ok rồi, ở trong ngành ... thì bao nhiêu người muốn ra để chịu sương, chịu gió mà có cái đó lại không được kìa.
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.959
113
hlong1232000 nói:
Liem.BK nói:
Em chưa xem clip. cũng như chua đọc các bình luận của các bác. Nhưng em xin kể chuyện thật của "gia đình" em như thế này:
Em có người ông, là cán bộ cực bự cấp tỉnh. Sống rất liêm khuyết (cái này em nói thật, vì ông rất thương ba em, và cũng khuyến khích con cháu tự lập).
Nhưng vì tình cảm, chú của em, được ông xin vào làm ngành công an. Và được phân công làm ở trạm Dầu Giây.
Có đợt báo chí phang phui vụ scandal ở Dầu Giây. Và cả đội phải ra đi, trong đó có chú của em.
Và bây giờ: Chú của em "phải" đứng ở ngã 3 Vũng Tàu (cái này k phải ông của em xin, vì ông của em mất rồi).
Tóm lại chú của bạn vẫn còn được ra đứng đường thì ok rồi, ở trong ngành ... thì bao nhiêu người muốn ra để chịu sương, chịu gió mà có cái đó lại không được kìa.
Tình nguyện, quyết tâm xung phong nhận chuyện khó khăn, thật đáng nêu gương.:D