Hạng D
19/9/08
1.707
188
63
Chào cả nhà,

Tối qua sau chầu nhậu sương sương, trời thì mưa lâm thâm, ủa quên, lâm râm, em chạy tà tà vê nhà. Đến ngã 4 đèn xanh đèn đỏ em chạy chậm lại, tự dưng thấy có thèng 2 bánh kè sát vô xe em, thò tay chụp cái kính hậu. Do cũng tưng tưng nên nổi máu, em cụp đầu xe ngang qua ép thèng đó, nó té cái rầm. Em mở cửa xe xuống coi, hóa ra cái thèng đó là..........bạn em, nó nói thấy xe quen tính giỡn chơi, ai dè..........Báo hại, xe em thì trầy bên phụ, xe nó thì cũng bể 1 số chỗ.

Qua đây em cũng xin cảnh báo các bác thích đùa giỡn nên cẩn thận (vì mấy lần đi off em thấy trong hội mình có 1 số bác hay giỡn mấy trò tương tự lắm), bây giờ ao hồ hiểm ác nên phải phòng thân, đôi khi lại trúng.......anh em mình thì khổ, hehehe
 
Hạng D
27/10/10
2.940
8
38
38
24.gif
24.gif
24.gif
24.gif

thôi,nói chung cũng phải suy nghĩ lại.lỡ xui người dân thấy đươc mà lầm tưởng ăn cắp thiệt coi chừng có ngày bị đánh bể đầu.Một hành đông nhưng cần phải suy nghĩ nhiều
 
Hạng D
19/9/08
1.707
188
63
ruababy nói:
vì cái tội đi nhậu mà không rủ nên nó vậy đó...
bash.gif
bash.gif
bash.gif
bash.gif

Ai nhậu mà hổng rủ?
bash.gif
bash.gif
bash.gif


@Boy: nhà mình dư điều kiện nên thuốc men chỉ là............muỗi, hehehe
 
Last edited by a moderator: