dân gian gọi là "khõi vòng cong đuôi, ăn cháo đá bát" nhĩ?triangiang nói:NắngSG nói:Avatar của bác đẹp quá!billnguyen75 nói:Em thì xuống xe...bình thản, sau đó tuỳ cơ ứng biến...nhưng trong sổ ĐK của em lúc nào cũng có "bác" dẫn đường!
Đúng là ko ai muốn hối lộ hay ăn gian, nhưng đi đóng phạt cực quá, thôi thì mất ít tiền cũng đủ nhớ mà ko vi phạm rồi.![]()
Hối lộ cũng mất tiền ai mà muốn, nhưng lỡ bị phạt thì phải tìm cách sao cho bị nhẹ nhất.
Chỉ không ưa thành phần đã hối lộ ( ai ép ??? ) lại lên mạng chửi um lên như bị cướp tận nhà
ủa, vậy nếu bác đúng thì sau đó, "bác" có còn ở lại với bác không?billnguyen75 nói:Em thì xuống xe...bình thản, sau đó tuỳ cơ ứng biến...nhưng trong sổ ĐK của em lúc nào cũng có "bác" dẫn đường!
Sau đó , về nhà...tâm trạng bác thế nào ạ?billnguyen75 nói:Em thì xuống xe...bình thản, sau đó tuỳ cơ ứng biến...nhưng trong sổ ĐK của em lúc nào cũng có "bác" dẫn đường!
Gieo gió thì gặp bão.....các Bác sai, mà các Bác không chịu mình sai, xuống xe các cứ vịn vào ông này, Bà kia, báo này, báo nọ, lí sọ, lí sự, đến khi XXX làm thẳng tưng ra, thì các Bác nhờ vã xin xỏ. thôi các bác lên OS thì mình phải Trung thực để ae còn học hỏi. Mình kg sai thì mình cương quyết, mình sai thì phải chấp nhận, còn chưa hiểu rõ thì yêu cầu XXX giải thích nếu đúng cũng phải chấp nhận, Mình lên mạng học cách đối Phó với XXX, ai dè hôm bữa đi vội chạy theo chiếc taxi sai làng đường gặp XXX đi phía sau lên tít còi, đôi co một hồi, không được mình đành bỏ 500k mong các XXX cho đi, kg ngờ bị XXX lập biên bản đưa hối lộ cho người thi hành công vụ luôn, cầm biên bản mà trong lòng buồn thiu, lên xe điện thoại hỏi VOH, được trả lời là bị giữ 2 tháng, và phải học và thi lại lý thuyết, bây giờ ngồi ở nhà chờ đến ngày đi thi lấy bằng. lần này chắc mình nhớ đến già thôi. Em đã đội nón bão hiểm dõm mong các Bác ném đá 1*2 thôi nhé.
Cám ơn bác đã cho thêm một bài học, từ nay lái xe em sẽ cẩn thận hơn nữa. Chứ phải đi nộp phạt đã cực, mà giờ còn phải đi thi để lấy bằng lần nữa chắc tiêu.Cute nói:Gieo gió thì gặp bão.....các Bác sai, mà các Bác không chịu mình sai, xuống xe các cứ vịn vào ông này, Bà kia, báo này, báo nọ, lí sọ, lí sự, đến khi XXX làm thẳng tưng ra, thì các Bác nhờ vã xin xỏ. thôi các bác lên OS thì mình phải Trung thực để ae còn học hỏi. Mình kg sai thì mình cương quyết, mình sai thì phải chấp nhận, còn chưa hiểu rõ thì yêu cầu XXX giải thích nếu đúng cũng phải chấp nhận, Mình lên mạng học cách đối Phó với XXX, ai dè hôm bữa đi vội chạy theo chiếc taxi sai làng đường gặp XXX đi phía sau lên tít còi, đôi co một hồi, không được mình đành bỏ 500k mong các XXX cho đi, kg ngờ bị XXX lập biên bản đưa hối lộ cho người thi hành công vụ luôn, cầm biên bản mà trong lòng buồn thiu, lên xe điện thoại hỏi VOH, được trả lời là bị giữ 2 tháng, và phải học và thi lại lý thuyết, bây giờ ngồi ở nhà chờ đến ngày đi thi lấy bằng. lần này chắc mình nhớ đến già thôi. Em đã đội nón bão hiểm dõm mong các Bác ném đá 1*2 thôi nhé.
Em đồng ý với bác, mình sai rồi mà các anh tha cho thì phải biết ơn, dù phải mất tiền nhưng là do mình lười đi đóng phạt chứ có phải các anh ấy ép buộc đâu mà quay lại chửi người ta nữa! Nếu là anh hùng thực sự thì phải như mấy bác có tinh thần OS, tức là biết sai thì chấp nhận biên bản, chịu khó đi đóng phạt hoặc thi lại để lấy bằng mới đáng nể.triangiang nói:NắngSG nói:Avatar của bác đẹp quá!billnguyen75 nói:Em thì xuống xe...bình thản, sau đó tuỳ cơ ứng biến...nhưng trong sổ ĐK của em lúc nào cũng có "bác" dẫn đường!
Đúng là ko ai muốn hối lộ hay ăn gian, nhưng đi đóng phạt cực quá, thôi thì mất ít tiền cũng đủ nhớ mà ko vi phạm rồi.![]()
Hối lộ cũng mất tiền ai mà muốn, nhưng lỡ bị phạt thì phải tìm cách sao cho bị nhẹ nhất.
Chỉ không ưa thành phần đã hối lộ ( ai ép ??? ) lại lên mạng chửi um lên như bị cướp tận nhà
Last edited by a moderator:
e mới làm đơn khiếu nại ca tỉnh Tiền Giang nè
bữa xuống giải thik thấy chả hợp lý
nôp đơn lun
đang đơi văn bản trả lời
bữa xuống giải thik thấy chả hợp lý
nôp đơn lun
đang đơi văn bản trả lời