"Lương tâm" của xxx bị sún răng hết rồi nên cắn nhột nhột thôi chứ ko bị cắn rứt đâu bác ơi. Lương tâm sao bằng lương tháng được. Hi vọng 50 năm nữa đến đời cháu mình sẽ khá hơn
Bọn XXX bây giờ toàn là lũ cướp cạn. Hoàn cảnh người ta thế ma còn vòi vĩnh, có chức có quyền là thế đấy!
Lương tâm là cái gì, các anh xxx mà có 1tý cái đấy thì chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhiều nữa thì xuống đầu ngón chân.
Đúng là xxx Việt Nam thật là của chuối. Ở trường hợp của bác chủ thread nếu xảy ra ở xứ tư bản giãy chết, thì xxx ko phạt mà còn dùng xe chuyên dụng mở đường/hỗ trợ mình để đưa người bệnh đến bệnh viện nhanh nhất có thể, ở xứ thiên đường thì xxx là công an <span style=""color: #ffffff;"">hại [style="color: #000000;"]nhân </span>[/style]<span style=""color: #000000;"">dân.</span>
hôm nay em quay lại để bổ sung giấy tờ, xxx trực tiếp dân nhận giấy và gọi tên em. em lại quầy và nói
- em nộp bổ sung giấy xác nhận con em có đi cấp cứu tại FV ngày giờ xảy ra vụ vi phạm.
xxx ngạc nhiên hỏi:
- em ký vào biên bản rồi thì coi như là xong không bổ sung giấy tờ gì hết, cứ thế mà nộp phạt. ý kiến chỉ ghi vậy thôi chứ không có nghĩa gì. lẽ ra em nên thu xếp với xxx ghi biên bản chứ giờ nói anh có ích gì. đừng nghĩ cấp cứu thì muốn làm gì thì làm, ví dụ đi cấp cứu mà chở 3 thì cũng trái luật (các bác chú ý nhé!!!)
em hỏi cắc cớ dù biết chả giải quyết được chuyện gì:
- vậy trường hợp của em không đi vào đường cấm, đường ngược chiều có thể gây nguy hiểm đến các phương tiện tham gia giao thông khác thì sao gọi là trái luật được.
xxx đuối lý bảo:
- tôi không biết, giấy tờ của em muốn lấy lại thì cứ nộp phạt.
em biết có nói cũng chẳng ích gì, cái cơ chế nó đã thế, mình muốn phá vỡ cái cơ chế này đâu phải dễ. thằng phạt một đằng, thằng xử lý một nẻo. nói ai, kiện ai bây giờ. ai mà lắng nghe khiếu nại của người dân chứ. vác đơn đi kiện hả? kiện đi, có thời gian thì cứ việc, xem ai được ai mất. muốn mất công mất sức thì cứ làm đi. Em nhớ hồi nhỏ học cái câu " con ơi nhớ lấy câu này..." ghê! tưởng nó ở cái thời nghèo nàn dốt nát hồi xưa thôi ai dè! giờ mới thấm!
- em nộp bổ sung giấy xác nhận con em có đi cấp cứu tại FV ngày giờ xảy ra vụ vi phạm.
xxx ngạc nhiên hỏi:
- em ký vào biên bản rồi thì coi như là xong không bổ sung giấy tờ gì hết, cứ thế mà nộp phạt. ý kiến chỉ ghi vậy thôi chứ không có nghĩa gì. lẽ ra em nên thu xếp với xxx ghi biên bản chứ giờ nói anh có ích gì. đừng nghĩ cấp cứu thì muốn làm gì thì làm, ví dụ đi cấp cứu mà chở 3 thì cũng trái luật (các bác chú ý nhé!!!)
em hỏi cắc cớ dù biết chả giải quyết được chuyện gì:
- vậy trường hợp của em không đi vào đường cấm, đường ngược chiều có thể gây nguy hiểm đến các phương tiện tham gia giao thông khác thì sao gọi là trái luật được.
xxx đuối lý bảo:
- tôi không biết, giấy tờ của em muốn lấy lại thì cứ nộp phạt.
em biết có nói cũng chẳng ích gì, cái cơ chế nó đã thế, mình muốn phá vỡ cái cơ chế này đâu phải dễ. thằng phạt một đằng, thằng xử lý một nẻo. nói ai, kiện ai bây giờ. ai mà lắng nghe khiếu nại của người dân chứ. vác đơn đi kiện hả? kiện đi, có thời gian thì cứ việc, xem ai được ai mất. muốn mất công mất sức thì cứ làm đi. Em nhớ hồi nhỏ học cái câu " con ơi nhớ lấy câu này..." ghê! tưởng nó ở cái thời nghèo nàn dốt nát hồi xưa thôi ai dè! giờ mới thấm!