Tập Lái
4/6/13
4
0
0
Có 1 bác (làm trong uỷ ban) mới sắm con Captiva, tự nhiên qua công ty em xin để nhờ hàng đêm, dĩ nhiên là sếp em từ chối. Bác ấy qua bên công an phường trao đổi gì đó cuối cùng là có 1 chỗ an toàn thế này đây:
1_zps881361cc.jpg


Và hậu quả con Jeep phải ra ngoài đường nằm dầm mưa dãi nắng ngày qua ngày:
IMG_2706_zps7e884a16.jpg


Bực 1 nỗi là con Jeep nằm ngay trước cửa công ty em, chiếm chỗ xe công ty em đậu hàng ngày cả chục năm nay, chạy ra phường nói thì mấy xxx nói hẻm chung, thích đậu ở đó đấy. Giờ làm sao để đuổi được con Captiva ra khỏi chỗ đó các bác?
 
Hạng B2
21/5/13
107
0
0
Làm sao đuổi được bác, sống chung với lũ thôi, bác có ý định đuổi là bác cũng khá hổ báo rồi :)
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
Xin lỗi bác chủ nha. Bác nên đưa thông tin cho chính xác. Xe đó chưa từng xin để nhờ chỗ cty bác lần nào cả. Chủ xe cũng không phải là cán bộ phường.

Còn riêng chỗ đậu trước cty bác em không có ý kiến giề. Chỉ lăn tăn là cty bác đậu được, người khác không đậu được thì cũng không fair.
 
Hạng B1
14/7/12
66
6
18
bc1 nói:
Rốt cuộc là sao ta!?
Rốt cuộc bác tuananh là chủ xe ? Thời buổi thế giới phẳng có khác, vừa đăng tin là có kết quả liền
 
Hạng D
10/1/13
2.147
1.619
113
cactienips nói:
bc1 nói:
Rốt cuộc là sao ta!?
Rốt cuộc bác tuananh là chủ xe ? Thời buổi thế giới phẳng có khác, vừa đăng tin là có kết quả liền
Dạ rốt cuộc là giận Jeep chém Captiva chứ bác. Còn lôi thêm chuyện cán bộ phường, xin để nhờ xe mà không cho thậm chí còn lôi cả OS vàonữa. Để nhằm mục đích gì thì em nghĩ các bác đã rõ.
 
Hạng B1
14/7/12
66
6
18
tuananh68 nói:
cactienips nói:
bc1 nói:
Rốt cuộc là sao ta!?
Rốt cuộc bác tuananh là chủ xe ? Thời buổi thế giới phẳng có khác, vừa đăng tin là có kết quả liền
Dạ rốt cuộc là giận Jeep chém Captiva chứ bác. Còn lôi thêm chuyện cán bộ phường, xin để nhờ xe mà không cho thậm chí còn lôi cả OS vàonữa.  Để nhằm mục đích gì thì em nghĩ các bác đã rõ. 
Chính xác