Các bác nghĩ sao khi chiếc xe đó nằm chễm chệ hàng ngày trong phường? Đẩy chiếc xe công ra ngòai đường, không là xxx chứ là gì? Sếp em nói cho em biết như vậy. Có tiền mua xe mà tiếc tiền thuê chỗ để xe, bó tay.
tuananh68 nói:Xin lỗi bác chủ nha. Bác nên đưa thông tin cho chính xác. Xe đó chưa từng xin để nhờ chỗ cty bác lần nào cả. Chủ xe cũng không phải là cán bộ phường.
Còn riêng chỗ đậu trước cty bác em không có ý kiến giề. Chỉ lăn tăn là cty bác đậu được, người khác không đậu được thì cũng không fair.
Bác này chắc là chủ xe hoặc người nhà của chủ xe rồi.
Thường thì luật bất thành văn trước cửa nhà nào, nhà đó có quyền đậu xe, ở đây không hiểu chỗ đậu xe kia của xxx có phải là trước cổng công ty bác chủ không.
Ngoài ra bác chủ bảo chủ xe Captiva chỉ xin để nhờ buổi tối, vậy buổi sáng thì xe Captiva phải đi để nhường chỗ cho xe Jeep chứ nhỉ ?
Thôi khỏi bàn ở vn mạnh được yếu thua,có tiền đô là có quyền zô xin mấy bác đừng thắc mắc nữa.He he.
Thôi khỏi bàn ở vn mạnh được yếu thua,có tiền đô là có quyền zô xin mấy bác đừng thắc mắc nữa.He he.
Vụ này bác qua CAP giải quyết nhé..good luck.humxam_bayern nói:Các bác nghĩ sao khi chiếc xe đó nằm chễm chệ hàng ngày trong phường? Đẩy chiếc xe công ra ngòai đường, không là xxx chứ là gì? Sếp em nói cho em biết như vậy. Có tiền mua xe mà tiếc tiền thuê chỗ để xe, bó tay.
Bác không liên hệ mạnh với địa phương nên mất chổ! Chổ là ở ngoài đường thì ai đậu cũng đc mà bác, đâu phải bác đậu ở đó lâu thì nó thành chổ của bác được!