Hạng D
16/2/13
1.259
1.289
113
ĐỒNG NAI
Em mới có chuyến đi hành xác xuất phát từ Thủ Đức TP HCM đi Đại Lộc, Quảng Nam. Em xuất phát lúc 5:30 am và đến Đại Lộc 4:30 hôm sau. Hành trình 23 tiếng. Đoạn Phú Yên, Bình Định Quảng Ngãi thật kinh khủng. Lúc qua đoạn này là ban đêm, đường đang làm ổ gà ổ voi tùm lum. Canh canh bám đít xe trước thấy đít nó nhún lên nhún xuống là biết có ổ gà hay gờ công trình mà giảm tốc độ. Không khuyến khích chạy suốt như vậy.
Nên xuất phát khoảng 5 giờ sáng. Nghỉ ở Phú Yên nếu có ý định nghỉ đêm Đà Nẵng hoặc nghỉ ở Quy Nhơn hôm sau chạy một mạch đến Quảng Bình.

Cái vụ đường đang làm ổ voi, ổ ga là em cũng tởn lắm. Hồi 30/4 vừa rồi đi Nha Trang vào ban đêm gặp đương đang làm. Đi sau xe người ta thì ổn, nhìn xe trước mà đoán đường đi. Có đoạn chạy một mình nhiều khi phản ứng không kiệp, người ngồi trong xe tưng lên đụng cả nốc xe. Không biết đoạn Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi đường xấu có dài không bác. Kế hoạch của em đi là lần này không chạy vào ban đêm, sợ mấy ngày tết tối lại xe khách nó chạy bạc mạng