Bác đã đúng khi không ký biên bản và ghi vào đó đèn tín hiệu hỏng.
Còn đ/c nào bảo phải nhìn sang đèn khác mà đoán thì nên vứt toẹt cuốn luật giao thông vào mặt nó mà bắt học lại là vừa.
Cách đây 2 tháng có bác Jangnhut cũng bị tình trạng tương tự là "đ/c hút máu" bảo phải nhìn đèn hướng đối diện để đoán.....
Bà mẹ nó, đèn hư đéo ra hướng dẫn mà lại rình thổi phạt vượt đèn. Sao bác không chửi thằng vào mặt mấy thằng hút máu đó??
Còn đ/c nào bảo phải nhìn sang đèn khác mà đoán thì nên vứt toẹt cuốn luật giao thông vào mặt nó mà bắt học lại là vừa.
Cách đây 2 tháng có bác Jangnhut cũng bị tình trạng tương tự là "đ/c hút máu" bảo phải nhìn đèn hướng đối diện để đoán.....
Bà mẹ nó, đèn hư đéo ra hướng dẫn mà lại rình thổi phạt vượt đèn. Sao bác không chửi thằng vào mặt mấy thằng hút máu đó??
cessna172 nói:e cũng cay, quả này bố lên phòng cảnh sát GT nói chuyện e cũng nghĩ là ko đoán gì nên e mới ko ký kệ cụ nó cho giữ . Mà bác nào rõ luật tư vấn cho e là có dc phép cầm đèn pin chĩa vào mặt người tham gia GT để bắt người ko vậy . Nó mà sai e lên bắt nó nộp phạt
các bác hộ e cái
Bác có bằng chứng gì là xxx chỉa đèn pin vào mặt bác không? nếu bác có bằng chứng thì bác có thể "nêu ý kiến vào hòm thư góp ý" của đoàn CSGT.
Để chắc ăn bác nên chuẩn bị sẵn ở nhà. Không có bằng chứng chĩa đèn pin nhưng bác vẫn phản ánh lên với sếp nó. Bác cần tranh cãi những gì, cụ thể ra sao cứ ghi ra giấy. Không thôi lên đó tụi nó chơi mấy chiêu áp đảo tâm lý là quên hết ngay,cessna172 nói:E đọc bài của bác Jangnhut rồitình trạng bác cũng giông giống tình trạng e . Còn việc bằng chứng xxx chĩa đèn pin vào mặt thì ko có
. E chỉ ghi là ko đồng ý với lỗi trên vì đèn tìn hiệu hỏng thôi .
hôm nay e lên phong CSGT đây ạ thanks bài của bác jangnhut nhé