Hạng D
17/12/17
1.218
29.840
113
Chủ đề muôn thuở, nhưng nói hoài không hết!!
Ngày xưa chả có mấy loại, nhưng giờ thì tràn ngập đủ thứ. Gu bia chắc cũng đang thay đổi nhỉ!?
Phong cách uống cũng khác đi theo vòng quay cuộc sống.
Do lúc nào đi đâu cũng bị làm tài xế nên em uống ít và ít uống. Chỉ có tối về nhà nghỉ ngơi uống tầm 2 lon giải khát. Thỉnh thoảng mới có dịp uống hơi phê phê một chút.
Ngày xưa em uống 333, sau này qua Ken, rồi giờ thì Sapporo.
Các bác chơi món này thế nào???
 
Hạng D
17/12/17
1.218
29.840
113
Ken uống là êm nhất, không thì uống Bia Hà Nội cũng ok bác ơi!:D:D
Nói về đậm đà thì em thấy sau này ken, tiger càng ngày càng nhạt, chắc để uống cho nhiều??? Saigon thì giờ đã qua thời huy hoàng... Hà Nội thì trong nam ít người uống.
 
Hạng B2
24/6/17
142
293
73
Mình uống chủ đạo Tiger lon xanh, lâu lâu đổi vị Budweiser (nếu quán đó có), ở nhà thì lâu lâu làm mấy chai Laffe với Chimay nhưng ít. :)
 
Hạng D
17/12/17
1.218
29.840
113
Em thì nghĩ khác, ngày nào cũng đều đều 2 lon nên cảm giác nó nhạt, bác cứ dừng 1 tháng rồi uống lại xemo_Oo_O. Em thấy hút thuốc là cũng như vậy.
Em ngày nào cũng 1 hoặc 2 lon. Đi làm về cơm nước xong lên phòng xem tivi hoặc nghe nhạc ngồi giải khát. Quen rồi ngày nào không có là thiếu thiếu...
Gu của em dạo này là Sapporo!
 
  • Like
Reactions: Nguyễn Hoài Anh
Tập Lái
2/8/18
3
3
3
53
Ken Pháp đi các bác,thử qua 1 lần sẽ thấy tại sao nên có nó trong tủ lạnh nhà mình.he he.Mình uống thây ngon nên nhập về bán luôn.Bác nào có nhu cầu Aloo mình Sđt: 0813212659.
 

Attachments

Hạng F
12/10/16
7.473
6.333
113
Sapporo blue cap mỗi lần đi Aeon xách 1 mớ về để tủ lạnh
Ko đi st thì Saigon Lager làm 1 thùng về loại này ko nặng như Tiger dễ uống hơn