tụi CSGT này làm gì có lịch sự, gặp nó là thấy tốn tiền và phiền phức rồi, nếu Tôi vi phạm luật giao thông sẵn sàng đóng phạt
Đường ở mình thì chật hẹp, mật độ giao thông đông đúc, đặc biệt xe 2 bánh chiếm đa số, hạ tấng chưa đáp ứng nỗi, và cũng nhiều lý do trên cộng với trình độ và ý thức kém của người đặt biển báo nhiều chổ không hợp lý, gây khó khăn và lúng túng cho người tham gia giao thông. CSGT thì dựa vào những nơi "nhạy cảm" mà kiếm bánh mì nhằm phục vụ "lợi ích Nhóm lớn" thay vì phải có trách nhiệm kiến nghị GTCC sửa sai đồng thời hướng dẫn dân giao thông thuận lợi, .... Chưa kể đến các lực lượng " bức xúc" sẳn sàng lăng xả vì "chính nghĩa". Những ung nhọt trên Tôi nghĩ Nhà Báo biết, Các nhà quản lý biết, các xếp biết, nhưng không ai muốn nó được giải quyết triệt để, toàn xử lý qua loa, hình thức, bên cạnh đó có khi "nhắc nhở" nhau lần sau đối phó manh động hơn, mưu mô hơn. BÁO đăng tải càng nhiều thì càng tốt, đáng hoang nghênh, ít ra cũng buộc Xxx tự nhìn lại mình, mặc khác sẽ không còn nhiều người bị "cướp có vũ trang, có tổ chức"
24h gọi tên nhiều bác trong thớt nhỉ? Là phúc hay là họa đây? Vì sự nghiệp chống tiêu cực trong giao thông, em chấp hết.

Hên quá em không bị nêu tên (nick) 
"Bị" lên báo kiểu này "run" lắm, rất dễ để cho các anh CSGT "nhớ lâu"
"Bị" lên báo kiểu này "run" lắm, rất dễ để cho các anh CSGT "nhớ lâu"
Hên quá em không bị nêu tên (nick)
"Bị" lên báo kiểu này "run" lắm, rất dễ để cho các anh CSGT "nhớ lâu"![]()
Đừng làm em run chứ bác!
Bài trước bác vừa đòi "chấp hết", giờ "run" cái gì chứĐừng làm em run chứ bác!
Là "Phúc" hay "Hoạ" thì cái gì đến sẽ đến, tiếp hết đi các bác
