Năm nay tụi trộm gương mở hàng từ sáng mồng 1 tết. Tình trạng mất gương do chủ quan ngày tết tăng vọt[8D] Hôm nay lúc 13h30 em gọi cho bác Namuong chia buồn vì mất 2 mặt gương C240. Em lỡ trêu bác ấy mấy câu Sau đó đúng 1h thì đôi tai của em ko cánh mà bay Bực mình quá
Kính báo các bác lưu ý, hy vọng ko còn tin ko vui trong những ngày đầu năm mới!
Chia buồn cùng các bác bị bẻ gương đầu năm, thôi các bác chịu khó cho em nó đeo lỗ tai thì chỉ tốn tiền hàn lại thôi ... chứ phải thay chính hãng thì đắt vô cùng, ra ngoài mua hàng đua nóng thì toàn hàng bị "hàn" lại ..
Chia buồn cùng bác. Tết vừa rồi em cũng nhận được 4 cuộc đt gọi hỏi về vụ này, trong đó có bác X5_06 trong hội bị mất gương con GL550 rất may là sáng hôm sau đã tìm được em nó ở chợ, mong năm mới các bác cẩn thận hơn.
Mùng 6 tết em mất cả 2 tai, vặt cả cũ luôn, đang fải đẻ xe ngoài bãi, k đi dc, BH thì bảo k dền, chán quá, k bít phải mua bao nhiêu xiền nữa, síc. Chúc mừng năm mới các bánc bị như iem.
xin chia buồn cùng các bác bị vặt tai.
Theo tôi nên chọn địa điểm mà đi, nếu không có giữ xe tại chỗ, thì cũng nên tìm building nào gần đó mà vứt vào, chịu khó đi bộ chút mà yên tâm chơi bời, lại tốt cho sức khoẻ. Chứ có xe mà đi taxi thì . . .
happy new year các bác.