vãi ku taxi! thời buổi gì đến lạ, cái xấu, cái dở, cái dốt phát triển nhanh quá!
hôm Tết em gặp trường hợp tương tự nhưng không phải taxi mà là 1 ku đi Ỉn, em đang đi từ SG ra Phan Thiết, đoạn giới hạn 50km/h chiều dài 2km thuộc địa phận Bình Thuận,
em chạy đúng tốc độ và sau xe em là ku Ỉn tà tà theo suốt đoạn giới hạn tốc độ, khi xe em vừa qua bảng xóa bỏ giới hạn, em liền tăng tốc, ku chạy Ỉn bổng dưng lấy trái vượt xe em trong khi có 1 xe khác ở chiều ngược lại rất gần, ku Ỉn đánh lái gấp sang xe em

, may mà em đề phòng đánh lái vô trong né y như phim hành động

, cũng may là bên phần đường 2B không có xe 2B em mới xử lý thế được, qua ẩu xe em xong ku Ỉn cũng mất hồn hoặc teo bu gi hay sao mà em thấy ku ấy giảm tốc độ chạy rề rề cỡ 40km/h sát với vạch kẻ đường 2B, em rất bực! thấy tình huống vậy cũng tính trả đũa nhưng cứ theo ku này tí xem sao, theo khoảng 2km thấy ku ấy không có tiến triển gì nên em đoán ku này chắc là do non kinh nghiệm + hiếu thắng bậy bạ nên mới hành động lỗ mãng + ngu dốt như vậy, hơn nữa cũng là mồng 2 Tết nên bỏ qua cho xong
, nhưng như vậy mà không có răn đe thì sợ rằng ku ấy thấy dễ dãi mà tái phạm thì nguy cho xã hội
, nghĩ thế, em vượt đúng luật ku này, lúc chạy qua không quên kêu em trai của em ngồi bên phụ hạ kính lấy ống tuýp thay vỏ dưới ghế ra giơ giơ hù dọa
Đời nó thế, thôi thì cứ bảo vệ mình trước đã, tránh được thì tránh, nhịn được thì nhịn, 1 sự nhịn 9 sự lành bác ợ