em thì ai thích vượt là em cho vượt, nhẹ nhàng vui vẻ để đầu óc thoải mái lái xe mấy bác ơi, có lần em xi nhan trái rất sớm rồi mà khi chuẩn bị rẽ thì 1 chú Vinasun ráng bương lên để vượt cho được, em cười và nghĩ thôi thông cảm cho người ta cũng vì đi kiếm cơm mà thôi, nếu mình đang thong dong không vội gì thì thôi cứ nhường nhịn các bác ạ.
clieduyet nói:Bác chủ xử lý sai rồi. Trường hợp này phải ...phanh cháy bánh cho nó móp đầu chơi![]()

Ờ, em cũng cố gắng vậy nhưng nhiều khi tức không chịu được.f2f_001 nói:Em đang chạy 100km/h mà muốn vượt em cũng cho vượt sau khi em giảm tốc xuống 80km/h và mở xi nhan phảiHMG nói:Bác chủ chạy chưa hết tốc độ cho phép thí người ta xin vượt là bình thường mà. Bác lưỡng lự làm người chạy sau bị ức chế. Em chạy trên cao tốc hoặc 80 hoặc 100
![]()